Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó
I. Trước khi nói
1. Xác định mục đích nói và người nghe
Mục đích nói: chọn một trong hai mục đích sau:
- Giới thiệu cuốn sách yêu thích để thu hút sự chú ý đối với tác phẩm, gợi hứng thú đọc sách cho người nghe.
- Giới thiệu tác phẩm của mình tới người nghe (đọc diễn cảm, ngâm thơ…).
Người nghe: thầy cô, bạn bè và những người quan tâm đến kết quả dự án đọc sách hoặc muốn có thêm kinh nghiệm tổ chức dự án đọc sách.
2. Chuẩn bị nội dung nói
Nếu trình bày về cuốn sách yêu thích, em cần lập dàn ý và đánh dấu các nội dung cần nhấn mạnh:
- Tên cuốn sách, tác giả.
- Hoàn cảnh ra đời.
- Đặc điểm nổi bật về nội dung và nghệ thuật.
- Ảnh hưởng của cuốn sách tới em hoặc sức hút với độc giả nói chung.
Nếu trình bày về tác phẩm của em, cần có:
- Lời giới thiệu về hoàn cảnh, nguồn cảm hứng gợi cho em viết tác phẩm.
- Lựa chọn cách đọc, cách minh hoạ phù hợp, hấp dẫn với người nghe.
3. Tập luyện
- Tập nói trước nhóm/tổ dựa trên dàn ý đã xây dựng.
- Bám sát mục đích và đối tượng nghe.
- Tận dụng các phương tiện phi ngôn ngữ (cử chỉ, nét mặt, ánh mắt, giọng điệu) để bài nói sinh động, thuyết phục.
II. Trình bày bài nói
Dù chọn nội dung nào, bài nói cũng cần đảm bảo:
- Trình bày rõ ràng, sinh động các nội dung đã chuẩn bị.
- Nhấn mạnh được những điểm nổi bật cần chú ý.
- Sử dụng phù hợp các phương tiện phi ngôn ngữ để bài nói hấp dẫn và thu hút.
- Có lời chào mở đầu và kết thúc lịch sự, hợp lí.
III. Sau khi nói
Trao đổi về bài nói theo gợi ý sau:
| Người nghe | Người nói |
|---|---|
| Nghe và ghi vắn tắt những nội dung quan trọng trong bài giới thiệu cuốn sách hoặc tác phẩm được trình bày. | Nghe góp ý và phản hồi những ý kiến của người nghe về bài giới thiệu sách hoặc chia sẻ thêm về tác phẩm đã sáng tác. |
| Nêu ý kiến, chia sẻ cảm nghĩ về bài nói, tác phẩm và cách trình bày. | Trao đổi với người nghe để tiếp thu góp ý về cách trình bày. |
IV. Bài nói tham khảo
Bài nói 1 – Giới thiệu cuốn sách yêu thích: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Kính chào quý thầy cô và các bạn! Hôm nay, trong Ngày hội với sách, em xin được giới thiệu một cuốn sách đã để lại trong em rất nhiều cảm xúc – đó là Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là cuốn truyện dài được Nguyễn Nhật Ánh xuất bản năm 2010, từng đoạt giải thưởng Văn học ASEAN năm 2012. Câu chuyện được kể qua lời cậu bé Thiều – một đứa trẻ sống ở một làng quê nghèo miền Trung những năm 1980. Sách dày khoảng 380 trang, gồm 81 chương ngắn, mỗi chương như một mảnh ghép của tuổi thơ.
Cuốn sách xoay quanh cuộc sống của Thiều, em trai Tường, cô bạn Mận và những đứa trẻ ở làng. Đó là những trò chơi tuổi thơ, những trận đòn roi, những cơn ghen tị giữa hai anh em, những lần đi bắt cào cào, thả diều… Nhưng đằng sau khung cảnh êm đềm ấy là những biến cố lớn: bão lũ, đói khổ, bệnh tật và cả những bí mật trong gia đình Mận.
Điều khiến em yêu thích nhất ở cuốn sách là lối kể chuyện trong trẻo, dí dỏm mà vẫn sâu lắng của Nguyễn Nhật Ánh. Tác giả không né tránh những góc khuất, nhưng ông luôn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt nhân hậu. Hình ảnh cậu bé Tường hiền lành, vị tha; tình yêu thầm lặng của Thiều dành cho Mận; hay những trang viết về thiên nhiên quê hương đều khiến người đọc rưng rưng xúc động.
Qua cuốn sách, Nguyễn Nhật Ánh muốn nói với chúng ta rằng: tuổi thơ là điều kì diệu nhất mà mỗi người được sở hữu. Dù lớn lên, ta có thể quên đi nhiều thứ, nhưng những kỉ niệm tuổi thơ – những bông hoa vàng trên cỏ xanh – sẽ mãi nằm lại trong tim ta.
Nếu các bạn muốn tìm lại tuổi thơ của chính mình, muốn được cười, được khóc cùng những đứa trẻ ở một làng quê yên bình, em rất mong các bạn hãy tìm đọc Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Em tin chắc rằng cuốn sách sẽ không làm các bạn thất vọng.
Em xin chân thành cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!
Bài nói 2 – Giới thiệu tác phẩm tự sáng tác: bài thơ Lời mẹ ru
Em xin kính chào quý thầy cô và các bạn! Hôm nay, em xin được chia sẻ một bài thơ nhỏ mà em đã sáng tác trong những ngày gần đây – bài thơ có nhan đề Lời mẹ ru.
Bài thơ ra đời trong một đêm em không ngủ được, bỗng nhớ đến những ngày thơ ấu được mẹ ru ngủ. Khi ấy, em chợt nhận ra rằng đã rất lâu rồi em không còn được nghe lời ru của mẹ nữa. Có lẽ vì em đã lớn, có lẽ vì mẹ bận rộn, nhưng những lời ru ấy vẫn vang lên trong tâm trí em mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi. Đó là nguồn cảm hứng để em viết bài thơ này.
Em xin được đọc bài thơ:
LỜI MẸ RU
À ơi… con ngủ cho ngoan, Lời ru của mẹ chứa chan ngọt ngào. Đêm về trăng sáng trên cao, Mẹ ngồi ru giấc, ngọt ngào câu thương.
Tuổi thơ con những vấn vương, Theo lời mẹ hát đi trên đường dài. Bây giờ con đã lớn rồi, Lời ru năm ấy chẳng nguôi trong lòng.
Mẹ ơi tóc đã pha bông, Vẫn còn ru giấc cho con ngủ vùi. Mai sau con dẫu xa xôi, Lời ru của mẹ vẫn ngời trong tim.
Qua bài thơ, em muốn gửi gắm tình cảm yêu thương và biết ơn của mình đối với mẹ. Em mong rằng các bạn cũng sẽ luôn nhớ về những lời ru, những kỉ niệm yêu thương của mẹ – để dù mai sau có đi đâu, làm gì, chúng ta vẫn không bao giờ quên được nguồn cội yêu thương ấy.
Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!
