Soạn Bài: Đồng dao mùa xuân (trang 40) Ngữ Văn 7 tập 1

I. Tìm hiểu chung

1. Tác giả

Nguyễn Khoa Điềm sinh năm 1943, quê ở Huế. Thơ ông thể hiện tình yêu quê hương, đất nước tha thiết, giàu chất suy tư, cảm xúc dồn nén. Tác phẩm tiêu biểu: Đất ngoại ô (1972), Mặt đường khát vọng (1974), Ngôi nhà có ngọn lửa ấm (1986),…

2. Tác phẩm

  • Xuất xứ: viết năm 1994, trích Thơ Nguyễn Khoa Điềm, Tuyển tập 40 năm do tác giả chọn (NXB Văn học, Hà Nội, 2011).
  • Thể loại: thơ bốn chữ.
  • Phương thức biểu đạt: biểu cảm kết hợp tự sự, miêu tả.
  • Bố cục (3 phần):
    • Khổ 1: giới thiệu hình ảnh và xuất thân người lính.
    • Khổ 2: đất nước hòa bình nhưng người lính không về nữa.
    • Các khổ còn lại: tái hiện những khoảnh khắc, khía cạnh tâm hồn người lính nơi chiến trận.

3. Giá trị nội dung và nghệ thuật

  • Nội dung: Bài thơ viết về người lính dưới góc nhìn chiêm nghiệm của con người thời bình — những người lính hồn nhiên, chưa một lần yêu, còn mê thả diều nhưng đã hi sinh tuổi xuân, máu xương cho đất nước. Qua đó, bài thơ thể hiện niềm tiếc thương và lòng biết ơn.
  • Nghệ thuật: thể thơ bốn chữ; cách chia khổ đặc biệt; biện pháp nói giảm nói tránh, điệp ngữ, ẩn dụ; hình ảnh thơ dung dị.

Giải thích nhanh: nói giảm nói tránh là cách nói tránh diễn đạt trực tiếp để giảm cảm giác đau buồn. Ví dụ: câu “Anh không về nữa” nói tránh về sự hi sinh (cái chết) của người lính.

II. Trước khi đọc

Câu 1

Khi nghe cụm từ thơ bốn chữ, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí em là gì? Em biết những bài thơ bốn chữ nào? Hãy chia sẻ cảm xúc của em về một bài thơ bốn chữ.

Câu hỏi mở, em có thể chọn một trong các cách sau.

  • Cách 1: Em nghĩ ngay đến những bài thơ ngắn gọn, mỗi dòng bốn tiếng, dễ đọc dễ nhớ. Bài Sắc màu em yêu để lại trong em ấn tượng đẹp vì gợi lên tình yêu quê hương, đất nước.
  • Cách 2: Em nghĩ đến những bài thơ có nhịp điệu vui tươi như đồng dao. Em thích bài Đôi que đan vì giọng thơ nhẹ nhàng, ấm áp tình cảm gia đình.

Câu 2

Chia sẻ cảm nhận của em về hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ.

Câu hỏi mở, em có thể chọn một trong các cách sau.

  • Cách 1: Trong em, anh bộ đội Cụ Hồ hiện lên với nụ cười hiền hậu, thân hình rắn rỏi và tác phong nghiêm trang. Hình ảnh ấy khiến em thêm yêu quê hương và biết ơn những người đã bảo vệ đất nước.
  • Cách 2: Em hình dung anh bộ đội là người dũng cảm, kiên cường, sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc nhưng cũng rất gần gũi, giản dị. Em vô cùng kính trọng và tự hào về các anh.

III. Trong khi đọc

1. Theo dõi: Số tiếng trong mỗi dòng, vần thơ, nhịp thơ

Mỗi dòng có 4 tiếng; gieo vần chân, chủ yếu là vần cách (ví dụ: yêu – diều); nhịp chủ yếu 2/2, có chỗ ngắt 1/3.

2. Hình dung: Hình ảnh người lính trong “những năm máu lửa”

Người lính là chàng trai còn rất trẻ, hồn nhiên (chưa một lần yêu, còn mê thả diều), theo tiếng gọi Tổ quốc lên đường ra trận và anh dũng hi sinh trong một trận bom.

3. Hình dung: Hình ảnh người lính ở lại chiến trường xưa trong tưởng tượng của tác giả

Anh ngồi lặng lẽ dưới cội mai vàng, rực rỡ giữa màu hoa đại ngàn, “mắt như suối biếc”, “vai đầy núi non” — như hóa thân vào thiên nhiên, sống mãi cùng đất nước.

IV. Sau khi đọc – Trả lời câu hỏi

Câu 1

Cách chia khổ của bài thơ có gì đặc biệt? Nêu tác dụng.

Bài thơ có 9 khổ; hầu hết khổ có 4 dòng, nhưng khổ 1 chỉ 3 dòngkhổ 2 chỉ 2 dòng.

Tác dụng: khổ 1 tạo cảm giác lửng lơ, gợi sự chờ đợi câu chuyện về người lính; khổ 2 như một nốt trầm lắng đọng, diễn tả sự hi sinh đột ngột và gợi niềm tiếc thương. Cách chia khổ phù hợp với nội dung, cảm xúc của bài thơ.

Câu 2

Nhận xét về số tiếng trong mỗi dòng, cách gieo vần, ngắt nhịp.

  • Số tiếng: mỗi dòng 4 tiếng.
  • Gieo vần: vần chân, chủ yếu vần cách (ví dụ: lửa – nữa, yêu – diều).
  • Ngắt nhịp: chủ yếu 2/2, có chỗ 1/3 (linh hoạt theo cảm xúc).

Câu 3

Đọc bài thơ, ta như được nghe một câu chuyện về cuộc đời người lính. Em hình dung câu chuyện đó như thế nào?

Đó là chàng trai trẻ, hồn nhiên (chưa một lần yêu, còn mê thả diều). Theo tiếng gọi Tổ quốc, anh lên đường ra mặt trận trong những năm máu lửa. Trong một trận bom, anh anh dũng hi sinh, mãi mãi nằm lại nơi rừng Trường Sơn. Nhưng hình ảnh anh vẫn sống mãi trong lòng đồng đội và nhân dân.

Câu 4

Tìm những chi tiết khắc họa hình ảnh người lính. Qua đó, hình ảnh người lính hiện lên với đặc điểm gì?

  • Chi tiết: chưa một lần yêu, cà phê chưa uống, còn mê thả diều; ba lô con cóc, tấm áo màu xanh, làn da sốt rét, cái cười hiền lành; mắt như suối biếc, vai đầy núi non.
  • Đặc điểm: người lính trẻ trung, hồn nhiên, trong sáng; hiền lành, nhân hậu; giản dị, chịu nhiều gian khổ; anh hùng, mang lí tưởng sống cao đẹp vì đất nước.

Câu 5

Nêu cảm nhận về tình cảm mà đồng đội và nhân dân dành cho người lính đã hi sinh.

  • Tình cảm đồng đội: gắn bó, đùm bọc nhau giữa mưa bom lửa đạn; khi anh hi sinh, đồng đội vẫn tiếc thương, nhớ về anh (“Bạn bè mang theo”).
  • Tình cảm của nhân dân: thể hiện gián tiếp qua những hình ảnh đẹp, trân trọng dành cho anh; chính tình yêu mến, biết ơn của nhân dân đã khắc họa người lính hiện lên đẹp đẽ, thơ mộng và bất tử.

Câu 6

Theo em, tên bài thơ Đồng dao mùa xuân có ý nghĩa như thế nào?

Đồng dao là khúc hát dân gian quen thuộc; mùa xuân gợi tuổi trẻ, sức sống và sự tươi đẹp. → Nhan đề là khúc đồng dao về tuổi thanh xuân và sự bất tử của người lính trẻ: các anh đã dâng hiến mùa xuân đời mình để làm nên mùa xuân vĩnh cửu cho đất nước. Qua đó, tác giả bày tỏ lòng ngợi ca và biết ơn.

V. Viết kết nối với đọc

Viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh người lính trong bài thơ.

Đoạn văn tham khảo 1:

Đọc bài thơ Đồng dao mùa xuân, em vô cùng xúc động trước hình ảnh người lính. Anh là chàng trai còn rất trẻ, hồn nhiên và trong sáng: chưa một lần yêu, cà phê chưa uống, vẫn còn mê thả diều. Thế nhưng, theo tiếng gọi của Tổ quốc, anh đã lên đường ra trận và anh dũng hi sinh giữa tuổi thanh xuân đẹp nhất. Sự ra đi của anh khiến em vừa tiếc thương vừa cảm phục. Em hiểu rằng cuộc sống hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của biết bao người lính như thế. Vì vậy, em càng thêm biết ơn và trân trọng những gì mình đang có.

Đoạn văn tham khảo 2:

Hình ảnh người lính trong bài thơ Đồng dao mùa xuân để lại trong em ấn tượng sâu sắc. Dù đã hi sinh, anh không hề mất đi mà như hóa thân vào thiên nhiên đất nước: ngồi lặng lẽ dưới cội mai vàng, rực rỡ giữa màu hoa đại ngàn, mắt như suối biếc, vai đầy núi non. Những hình ảnh ấy khiến người lính hiện lên vừa gần gũi, vừa thiêng liêng, bất tử. Em cảm nhận được tình yêu thương và lòng biết ơn mà tác giả cùng nhân dân dành cho anh. Người lính ấy đã dâng hiến tuổi xuân để làm nên mùa xuân vĩnh cửu cho dân tộc. Đọc bài thơ, em thấy mình cần sống sao cho xứng đáng với sự hi sinh cao cả đó.

Thầy Nguyễn Thái Nhật Luật

Thầy Nguyễn Thái Nhật Luật

(Người kiểm duyệt, ra đề)

Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Ngữ Văn THCS

Trình độ: Cử nhân Sư phạm Ngữ Văn, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1

Kinh nghiệm: 8+ năm kinh nghiệm tại THCS Hồng Bàng