Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó
I. Giải bài tập SGK
Câu 1: Dựa vào câu hỏi gợi ý, đoán nội dung của từng tranh.

Trả lời:
- Tranh 1 – Cuộc gặp gỡ của đỗ con và cô Mưa Xuân: Đỗ con đang nằm trong đất thì nghe tiếng lộp độp. Cô Mưa Xuân đem nước đến cho đỗ con tắm mát. Tắm xong, đỗ con lại ngủ.
- Tranh 2 – Cuộc gặp gỡ của đỗ con và chị Gió Xuân: Nghe tiếng sáo vi vu, đỗ con tỉnh dậy. Chị Gió Xuân gọi đỗ con dậy vì mùa xuân đã đến, đẹp lắm. Đỗ con lớn phổng lên, nứt cả chiếc áo ngoài.
- Tranh 3 – Cuộc gặp gỡ của đỗ con và bác Mặt Trời: Những tia nắng ấm lay đỗ con dậy. Bác Mặt Trời khuyên đỗ con vùng dậy, trồi lên mặt đất và hứa sẽ sưởi ấm cho chú. Đỗ con còn rụt rè vì sợ lạnh.
- Tranh 4 – Cuối cùng, đỗ con làm gì? Đỗ con vươn vai thật mạnh, trồi lên khỏi mặt đất, xòe hai lá non hướng về phía mặt trời ấm áp và trở thành cây đỗ.
Câu 2: Nghe kể câu chuyện.
Các em có thể xem hoạt hình truyện tại đây
Nội dung câu chuyện “Chú đỗ con”:
Chú đỗ con ngủ khì suốt một năm trong chiếc chum khô ráo, tối om. Một hôm, chú tỉnh dậy và thấy mình đang nằm giữa lớp đất mềm xốp.
Bỗng có tiếng lộp độp bên ngoài. Đỗ con hỏi: “Ai đó?”. Thì ra là cô Mưa Xuân đem nước đến cho chú tắm mát. Tắm xong, đỗ con lại ngủ tiếp.
Một lúc sau, có tiếng sáo vi vu làm chú tỉnh giấc. Đỗ con lại hỏi: “Ai đó?”. Đó là chị Gió Xuân. Chị gọi: “Dậy đi em, mùa xuân đẹp lắm!”. Nghe vậy, đỗ con cựa mình, lớn phổng lên, nứt cả chiếc áo ngoài.
Chị Gió Xuân bay đi. Những tia nắng ấm áp khẽ lay đỗ con. Chú lại hỏi: “Ai đó?”. Một giọng ồm ồm vang lên: “Bác đây! Bác là Mặt Trời. Cháu dậy đi thôi, sáng lắm rồi!”. Đỗ con rụt rè vì sợ trên mặt đất lạnh. Bác Mặt Trời động viên chú cứ vùng dậy, bác sẽ sưởi ấm cho.
Thế là đỗ con vươn vai thật mạnh và trồi lên khỏi mặt đất. Chú xòe hai chiếc lá non nhỏ xíu hướng về phía mặt trời ấm áp. Đỗ con đã trở thành một cây đỗ.
Câu 3: Chọn kể 1 – 2 đoạn của câu chuyện theo tranh.
Trả lời:
Đoạn 1 (tranh 1 – 2): Chú đỗ con ngủ suốt một năm trong chum, một hôm tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong đất mềm. Nghe tiếng lộp độp, chú hỏi “Ai đó?” thì gặp cô Mưa Xuân đem nước cho chú tắm mát. Sau đó, chị Gió Xuân lại gọi chú dậy vì mùa xuân đã đến. Đỗ con lớn lên, nứt cả chiếc áo ngoài.
Đoạn 2 (tranh 3 – 4): Những tia nắng ấm áp lay đỗ con. Bác Mặt Trời gọi chú vùng dậy và hứa sẽ sưởi ấm cho. Tuy còn rụt rè vì sợ lạnh, đỗ con vẫn vươn vai thật mạnh, trồi lên khỏi mặt đất. Cuối cùng, chú xòe hai lá non hướng về phía mặt trời và trở thành cây đỗ.
II. Vận dụng
Nói với người thân về hành trình hạt đỗ trở thành cây đỗ.
Trả lời: Em kể cho người thân nghe về hành trình của hạt đỗ. Bài nói mẫu:
Ban đầu, hạt đỗ chỉ là một chú đỗ con ngủ trong đất. Nhờ có cô Mưa Xuân tưới nước, chị Gió Xuân đánh thức và bác Mặt Trời sưởi ấm, chú đỗ con lớn dần, nảy mầm rồi trồi lên khỏi mặt đất. Cuối cùng, chú xòe những chiếc lá non và trở thành một cây đỗ xanh tốt.

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc
(Người kiểm duyệt, ra đề)
Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học
Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1
Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình
