Giải SGK Tiếng Việt 3: Bài 1: Nghe – viết: Buổi sáng (trang 10)

Mục lục [Ẩn]

Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó

I. Giải các câu hỏi SGK

Câu 1: Nghe – viết: Buổi sáng (Lam Giang)

Hướng dẫn cách nghe – viết:

Ở bài này, em nghe thầy (cô) đọc bài thơ Buổi sáng rồi viết vào vở. Để viết đúng và đẹp, em làm theo các bước sau:

  • Đọc thầm bài thơ 1 – 2 lần trước khi viết để nhớ nội dung.
  • Chú ý viết đúng các từ dễ sai chính tả, ví dụ: giấu, thả, trổ, lưỡi mác, sợi mềm, xâu chuỗi, vươn vai, la đà, hừng.
  • Viết hoa chữ cái đầu mỗi dòng thơ.
  • Trình bày đúng thể thơ: mỗi dòng có 4 chữ, viết lùi vào cho cân đối; hết mỗi khổ thơ thì cách ra một dòng.
  • Nghe thầy (cô) đọc từng dòng rồi viết theo; viết xong nhớ soát lại để sửa lỗi.

Từ ngữ: La đà là sà xuống thấp, đưa đi đưa lại một cách nhẹ nhàng.

Câu 2: Chọn chuyền hoặc truyền thay cho ô vuông.

Các từ cần điền: … tin, … cành, … hình, chơi …, dây …, … thống, bóng …, lan …

Trả lời:

  • truyền tin
  • chuyền cành
  • truyền hình
  • chơi chuyền
  • dây chuyền
  • truyền thống
  • bóng chuyền
  • lan truyền

Câu 3: Làm bài tập a hoặc b.

a. Chọn ch hoặc tr thay cho ô vuông.

Đoạn văn: “Chúng ta không thể nhìn thấy …ân cầu vồng. Chúng ta cũng không thể …am vào cầu vồng. Vì cầu vồng chỉ là ánh sáng lơ lửng …ong không …ung. Khi Mặt Trời …iếu vào bầu không khí còn nhiều hơi nước sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện.”

Trả lời:

Chúng ta không thể nhìn thấy chân cầu vồng. Chúng ta cũng không thể chạm vào cầu vồng. Vì cầu vồng chỉ là ánh sáng lơ lửng trong không trung. Khi Mặt Trời chiếu vào bầu không khí còn nhiều hơi nước sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện.

b. Chọn tiếng thích hợp thay cho ô vuông.

Các cặp tiếng cần chọn: (thát / thác) … nước; (khát / khác) … vọng; (tạt / tạc) … tượng; (vạt / vạc) … áo.

Trả lời:

  • thác nước
  • khát vọng
  • tạc tượng
  • vạt áo

II. Vận dụng

Chia sẻ với người thân về các thông tin trong bài đọc Bầu trời.

Bài chia sẻ mẫu:

Mẹ ơi, hôm nay con học bài đọc Bầu trời và biết được nhiều điều thú vị lắm. Khi ngẩng nhìn lên trời, con có thể thấy những con chim đang bay, những vòm cây xanh biếc, tia nắng, mây trắng và cả đàn bướm. Bầu trời có màu xanh lơ vào ban ngày, màu đen vào ban đêm; sau cơn mưa còn hiện ra cầu vồng bảy sắc rực rỡ. Bầu trời còn cung cấp không khí cho con người, loài vật và cây cối. Vì vậy, chúng ta cần giữ bầu trời trong lành để bảo vệ sự sống mẹ nhé!

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

(Người kiểm duyệt, ra đề)

Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học

Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1

Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình