Giải SGK Tiếng Việt 3: Bài 16: Ngày em vào Đội – Tuần 8

Mục lục [Ẩn]

Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó

I. Nội dung tóm tắt bài đọc

Bài thơ là lời người chị nói với em trong ngày em được kết nạp vào Đội. Chiếc khăn quàng đỏ đánh dấu bước em trưởng thành, bước qua thời thơ dại. Màu khăn đỏ của tuổi thiếu niên sẽ tươi thắm mãi, gắn bó thân thương như lời ru, chẳng bao giờ cách xa. Người chị còn chia sẻ với em bao niềm vui và mơ ước qua những hình ảnh đẹp: trời xanh, cánh buồm, mặt biển, dòng sông, con tàu đưa ta tới bến xa. Bài thơ thể hiện niềm vui, niềm tự hào và những khát khao, ước mơ đẹp của người đội viên khi mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ.

Bài 16: Ngày em vào Đội

II. Giải các câu hỏi SGK

Câu hỏi khởi động: Theo em, các bạn học sinh cần phấn đấu như thế nào để được kết nạp vào Đội?

Trả lời:

Để được kết nạp vào Đội, các bạn học sinh cần chăm ngoan, học tập tốt, vâng lời thầy cô và bố mẹ, đoàn kết, giúp đỡ bạn bè và tích cực tham gia các hoạt động của trường lớp.

Câu 1: Người chị muốn nói gì với em của mình qua 2 dòng thơ “Màu khăn đỏ dắt em / Bước qua thời thơ dại.”? Chọn câu trả lời hoặc nêu ý kiến khác của em.

a. Đeo khăn quàng đỏ sẽ giúp em khôn lớn.

b. Em sẽ trưởng thành hơn khi được kết nạp vào Đội.

c. Chiếc khăn quàng đỏ đưa em tới những thành công.

Trả lời:

Em chọn đáp án b. Em sẽ trưởng thành hơn khi được kết nạp vào Đội.

  • Chiếc khăn quàng đỏ “dắt em bước qua thời thơ dại”, nghĩa là khi vào Đội, em đã lớn hơn, trưởng thành hơn.

Câu 2: Chi tiết nào cho thấy chiếc khăn quàng đỏ gắn bó thân thương với người đội viên?

Trả lời:

Chi tiết cho thấy điều đó là: màu khăn đỏ của tuổi thiếu niên tươi thắm mãi suốt đời, thân thương như lời ruchẳng bao giờ cách xa người đội viên.

Câu 3: Người chị đã chia sẻ với em niềm vui, mơ ước của người đội viên qua những hình ảnh nào?

Trả lời:

Người chị chia sẻ niềm vui, mơ ước qua những hình ảnh đẹp: trời xanh, cánh buồm, mặt biển và dòng sông, nắng vườn trưa mênh mông, bướm bay như lời hátcon tàu đưa ta tới bến xa.

Câu 4: Theo em, bạn nhỏ cảm nhận được điều gì qua lời nhắn nhủ của chị ở khổ thơ cuối?

Trả lời:

Qua lời nhắn nhủ của chị ở khổ thơ cuối, bạn nhỏ cảm nhận được: ngày vào Đội là ngày bắt đầu của bao khát khao, ước mơ đẹp. Bạn nhỏ thấy tự hào về chiếc khăn đỏ và sẽ tiếp bước chị, cố gắng phấn đấu vươn tới những điều tốt đẹp. (Em có thể nêu thêm cảm nhận của mình.)

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

(Người kiểm duyệt, ra đề)

Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học

Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1

Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình