Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó
I. Nội dung tóm tắt bài đọc
Bài thơ Mặt trời xanh của tôi của Nguyễn Viết Bình thể hiện tình yêu của tác giả với rừng cọ quê hương. Tác giả cảm nhận rừng cọ bằng nhiều giác quan: nghe tiếng mưa trong rừng cọ như tiếng thác, tiếng gió; ngắm bầu trời xanh qua tán lá vào buổi trưa hè; thấy hoa cọ vàng như hoa cau, lá cọ xoè như những tia nắng mặt trời. Vì yêu quý, tác giả gọi lá cọ là “mặt trời xanh của tôi”. Bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của rừng cọ và tình yêu quê hương đằm thắm.

II. Giải các câu hỏi SGK
Câu hỏi khởi động: Quan sát tranh dưới đây và nói về loài cây em nhìn thấy trong tranh.
Trả lời:
Loài cây trong tranh là cây cọ. Cây cọ cao, thân thẳng, lá to và xoè rộng ra như hình cái quạt. Cả rừng cọ xanh mát, trông thật đẹp.
Câu 1: Tiếng mưa trong rừng cọ được tả như thế nào?
Trả lời:
Tiếng mưa trong rừng cọ được tả:
- Như tiếng thác dội về.
- Như ào ào trận gió.
Câu 2: Buổi trưa mùa hè ở rừng cọ có gì thú vị?
Trả lời:
Buổi trưa mùa hè ở rừng cọ, ta có thể gối đầu lên thảm cỏ, ngắm bầu trời xanh qua những tán lá cọ che mát (“Nhìn trời xanh, lá che”). Đó là điều thú vị.
Câu 3: Tìm những câu thơ nói về vẻ đẹp của hoa cọ và lá cọ. Vì sao lá cọ được gọi là “mặt trời xanh”?
Trả lời:
- Câu thơ tả hoa cọ: “Từ khi rừng cọ nở / Hoa vàng như hoa cau.”
- Câu thơ tả lá cọ: “Lá xoè từng tia nắng / Giống hệt như mặt trời.” và “Lá đẹp, lá ngời ngời.”
- Lá cọ được gọi là “mặt trời xanh” vì lá cọ có màu xanh, hình tròn, xoè ra thành nhiều tia giống như những tia nắng của mặt trời. Vì thế, tác giả gọi lá cọ là “mặt trời xanh”.
Câu 4: Vẻ đẹp của rừng cọ được tác giả cảm nhận bằng những giác quan nào?
Trả lời:
Tác giả cảm nhận vẻ đẹp của rừng cọ bằng:
- Thính giác (tai nghe): nghe tiếng mưa trong rừng cọ.
- Thị giác (mắt nhìn): nhìn trời xanh qua tán lá, ngắm hoa cọ vàng, lá cọ xoè như mặt trời.
- Xúc giác (cảm nhận): cảm nhận gió ấm thổi đến.
Câu 5 (*): Học thuộc lòng 3 khổ thơ đầu.
Hướng dẫn:
Em học thuộc lòng 3 khổ thơ đầu của bài Mặt trời xanh của tôi. Cách học nhanh thuộc:
- Đọc to, rõ ràng từng khổ thơ nhiều lần.
- Học thuộc lần lượt từng khổ, thuộc khổ này rồi mới sang khổ khác.
- Đọc lại cả 3 khổ và nhớ theo hình ảnh rừng cọ để dễ thuộc hơn.

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc
(Người kiểm duyệt, ra đề)
Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học
Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1
Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình
