Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó
I. Nội dung tóm tắt bài đọc
Câu chuyện kể về thói quen đáng yêu của ba mẹ con Thư và Hân trước khi đi ngủ. Mỗi tối, ba mẹ con cùng đọc sách rồi thủ thỉ trò chuyện. Mẹ kể cho các con nghe về công việc của mẹ, về ngày mẹ còn bé và pha trò cho các con cười. Hai chị em cũng líu lo kể cho mẹ nghe những chuyện ở lớp, ở trường. Những câu chuyện nối nhau không dứt khiến thời gian trò chuyện cứ được cộng thêm mãi. Câu chuyện thể hiện tình cảm gia đình ấm áp, gắn bó giữa mẹ và hai chị em.

II. Giải các câu hỏi SGK
Câu hỏi khởi động: Kể về một hoạt động chung của gia đình em vào buổi tối.
Trả lời:
Vào buổi tối, sau khi ăn cơm xong, cả nhà em thường quây quần bên nhau xem ti vi. Bố mẹ hỏi han chuyện học của em, còn em kể cho cả nhà nghe những chuyện vui ở lớp. Đó là khoảng thời gian em thấy vui và hạnh phúc nhất trong ngày.
(Đây là câu hỏi chia sẻ, em có thể kể một hoạt động chung khác của gia đình mình.)
Câu 1: Chi tiết nào cho thấy ba mẹ con Thư rất thích trò chuyện với nhau trước khi đi ngủ?
Trả lời:
Những chi tiết cho thấy ba mẹ con Thư rất thích trò chuyện với nhau:
- Trò chuyện đã thành thói quen mỗi tối và là thời gian vui nhất của Thư và Hân trước khi đi ngủ.
- Những câu chuyện của ba mẹ con thường nối vào nhau không dứt.
- Ba mẹ con rúc rích mãi không chán, đến giờ ngủ mới chịu đi ngủ.
Câu 2: Vì sao thời gian trò chuyện của ba mẹ con cứ được cộng thêm mãi?
Trả lời:
Thời gian trò chuyện cứ được cộng thêm mãi vì đôi khi chính mẹ cũng nấn ná, mải nghe chuyện của các con nên “năm phút” cứ được cộng thêm mãi.
Câu 3: Mẹ đã kể cho chị em Thư những chuyện gì?
Trả lời:
Mẹ đã kể cho chị em Thư nghe:
- Chuyện về công việc của mẹ.
- Chuyện về ngày mẹ còn bé.
Ngoài ra, mẹ còn cùng các con bàn luận về các nhân vật trong quyển sách vừa đọc và thỉnh thoảng pha trò khiến hai chị em cười như nắc nẻ.
Câu 4: Đóng vai Thư hoặc Hân nhắc lại những chuyện mình đã kể cho mẹ nghe.
Trả lời:
- Đóng vai Hân: Mẹ ơi, hôm nay ở lớp mẫu giáo con chơi rất vui. Con được cô dạy một trò chơi mới. Đến chiều, con được ăn món quà ngon lắm, ăn rồi con vẫn muốn ăn thêm nữa cơ!
- Đóng vai Thư: Mẹ ơi, hôm nay con được cô giáo mời đọc bài văn trước cả lớp đấy. Trong giờ ra chơi, các bạn còn đố nhau những bài toán thử trí thông minh rất thú vị.
Câu 5: Nêu cảm nghĩ của em sau khi đọc câu chuyện.
Trả lời:
Sau khi đọc câu chuyện, em cảm thấy gia đình Thư và Hân thật ấm áp và hạnh phúc. Em thấy việc trò chuyện cùng bố mẹ mỗi tối là điều rất vui và ý nghĩa. Em cũng muốn dành nhiều thời gian trò chuyện, chia sẻ với người thân trong gia đình mình hơn.
(Đây là câu hỏi mở, em có thể nêu cảm nghĩ theo suy nghĩ của riêng mình.)

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc
(Người kiểm duyệt, ra đề)
Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học
Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1
Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình
