Giải SGK Tiếng Việt 3: Bài 32: Cây bút thần (trang 140)

Mục lục [Ẩn]

Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó

I. Nội dung tóm tắt bài đọc

Ngày xưa, có một em bé thông minh tên là Mã Lương rất thích vẽ và vẽ rất giỏi. Một đêm, em mơ thấy một cụ già tặng cho cây bút thần. Với cây bút ấy, Mã Lương vẽ gì cũng trở thành thật: vẽ chim thì chim bay, vẽ cá thì cá bơi. Em dùng bút thần vẽ cày, cuốc,… để giúp đỡ người nghèo trong làng. Một phú ông tham lam bắt em vẽ theo ý mình, nhưng Mã Lương không chịu nên bị nhốt, bỏ đói, bỏ rét. Nhờ cây bút thần, em vẽ bánh để ăn, vẽ lò sưởi để sưởi, rồi vẽ thang trốn thoát và vẽ ngựa đi khắp nơi giúp đỡ những người nghèo khổ. Câu chuyện ca ngợi tài năng, tấm lòng nhân hậu của Mã Lương và phê phán kẻ giàu có mà tham lam.

Bài 32: Cây bút thần

II. Giải các câu hỏi SGK

Câu hỏi khởi động: Nếu được ban một phép lạ, em muốn mình có phép lạ gì?

Trả lời:

Nếu được ban một phép lạ, em muốn mình có phép chữa lành bệnh cho mọi người. Em sẽ giúp những người ốm đau được khoẻ mạnh và sống vui vẻ bên gia đình.

(Đây là câu hỏi mở, em có thể nêu phép lạ mà mình mong muốn.)

Câu 1: Tìm những chi tiết cho thấy Mã Lương rất thích vẽ và vẽ rất giỏi.

Trả lời:

  • Rất thích vẽ: Khi kiếm củi trên núi hay lúc cắt cỏ ven sông, em đều tập vẽ trên đất, trên đá; em ao ước có một cây bút vẽ.
  • Vẽ rất giỏi: Em vẽ chim, tưởng như sắp được nghe chim hót; vẽ cá, tưởng được trông thấy cá bơi. Về sau, em vẽ chim thì chim tung cánh bay, vẽ cá thì cá vẫy đuôi trườn xuống sông.

Câu 2: Mã Lương được ai tặng cho cây bút thần? Cây bút đó có gì lạ?

Trả lời:

  • Mã Lương được một cụ già tóc bạc phơ (trong giấc mơ) tặng cho cây bút thần.
  • Cây bút đó rất lạ: Mã Lương vẽ gì thì vật đó trở thành thật – vẽ chim thì chim bay, vẽ cá thì cá bơi.

Câu 3: Đóng vai người dân trong làng, nói về những điều Mã Lương đã làm cho họ từ khi có bút thần.

Trả lời:

Tôi là một người dân nghèo trong làng. Từ khi có cây bút thần, Mã Lương đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Nhà nào không có cày, em vẽ cho cày; nhà nào không có cuốc, em vẽ cho cuốc. Nhờ có Mã Lương, cuộc sống của những người nghèo trong làng chúng tôi đỡ vất vả hơn. Chúng tôi rất biết ơn và quý mến em.

Câu 4: Theo em, vì sao Mã Lương không chịu làm theo ý muốn của phú ông? Chọn câu trả lời hoặc nêu ý kiến khác của em.

a. Vì phú ông đã nhốt Mã Lương vào chuồng ngựa.

b. Vì phú ông bắt Mã Lương chịu đói, chịu rét.

c. Vì phú ông đã giàu có lại còn tham lam.

Trả lời:

Em chọn đáp án c. Vì phú ông đã giàu có lại còn tham lam.

Mã Lương chỉ muốn dùng cây bút thần để giúp đỡ người nghèo, nên em không chịu vẽ theo ý muốn của phú ông tham lam.

Câu 5: Em đoán xem những sự việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Trả lời:

Em đoán Mã Lương sẽ cưỡi ngựa đi đến nhiều nơi, tiếp tục dùng cây bút thần để vẽ và giúp đỡ những người nghèo khổ. Còn phú ông tham lam sẽ bị trừng phạt vì lòng tham của mình.

(Đây là câu hỏi mở, em có thể đoán những sự việc khác theo suy nghĩ của mình.)

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

(Người kiểm duyệt, ra đề)

Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học

Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1

Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình