Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó
I. Giải bài tập SGK
Câu 1: Nói về sự việc trong từng tranh.

Bài nói mẫu:
- Tranh 1: Trời nắng hạn lâu ngày, ruộng đồng nứt nẻ. Cóc lên đường đi kiện Trời; dọc đường gặp cua, gấu, cọp, ong và cáo, tất cả đều xin đi theo.
- Tranh 2: Đến cửa nhà Trời, cóc sắp xếp cho các bạn ẩn nấp rồi một mình bước tới đánh ba hồi trống.
- Tranh 3: Đội quân nhà Trời thua trận, Trời đành mời cóc vào. Cóc tâu xin Trời làm mưa để cứu muôn loài, Trời đồng ý cho mưa xuống.
- Tranh 4: Trời đổ mưa, nước ngập cả ruộng đồng, muôn loài vui mừng vì được cứu sống.
Câu 2: Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.
Bài kể mẫu:
Đoạn 1 (Tranh 1): Ngày xưa, có một năm trời nắng hạn rất lâu, ruộng đồng nứt nẻ, cây cỏ trụi trơ, chim muông khát khô cả họng. Cóc thấy nguy quá, bèn lên thiên đình kiện Trời. Dọc đường, cóc gặp cua, gấu, cọp, ong và cáo. Tất cả đều xin đi theo.
Đoạn 2 (Tranh 2): Đến cửa nhà Trời, cóc bảo cua bò vào chum nước, ong nấp sau cánh cửa, còn cáo, gấu, cọp nấp ở hai bên. Sắp đặt xong, cóc một mình bước tới đánh ba hồi trống. Trời nổi giận, lần lượt sai gà, chó rồi Thần Sét ra trị tội, nhưng cả đội quân nhà Trời đều bị các bạn của cóc đánh bại.
Đoạn 3 (Tranh 3): Trời túng thế, đành mời cóc vào. Cóc tâu xin Trời làm mưa ngay để cứu muôn loài. Trời sợ trần gian nổi loạn nên dịu giọng, đồng ý cho mưa xuống và còn dặn cóc lần sau muốn mưa chỉ cần nghiến răng báo hiệu.
Đoạn 4 (Tranh 4): Cóc trở về trần gian thì mưa đã ngập cả ruộng đồng. Muôn loài vui mừng vì thoát khỏi cảnh hạn hán. Từ đó, hễ cóc nghiến răng là trời lại đổ mưa.

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc
(Người kiểm duyệt, ra đề)
Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học
Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1
Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình
