Giải SGK Tiếng Việt 3: Bài 4: Lần đầu ra biển – Tuần 2

Mục lục [Ẩn]

Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó

I. Nội dung tóm tắt bài đọc

Câu chuyện kể về Thắng – một bạn nhỏ ở Hà Nội, lần đầu tiên được ra biển khi vào Quy Nhơn thăm bác trong dịp nghỉ hè. Thắng vô cùng thích thú, ngỡ ngàng trước biển rộng và xanh. Trên bãi biển, cậu tò mò về con còng gió và làm quen với Hải – một bạn trai ở đó. Hải dẫn Thắng đi dọc bờ biển, chỉ cho bạn những cảnh đẹp như Mũi Én, Ghềnh Ráng. Lúc chia tay, hai bạn hẹn chiều mai gặp lại. Câu chuyện thể hiện niềm vui, sự háo hức của Thắng khi lần đầu ra biển và một tình bạn mới đáng quý.

Bài 4: Lần đầu ra biển

II. Giải các câu hỏi SGK

Câu hỏi khởi động: Nếu lớp em lên kế hoạch đi dã ngoại, em sẽ góp ý kiến nên đi chơi ở biển hay ở núi. Vì sao?

Trả lời:

Em sẽ góp ý nên đi chơi ở biển, vì ở biển em được tắm biển, xây lâu đài cát, ngắm cảnh biển rộng và hít thở không khí trong lành. (Em cũng có thể chọn đi núi và nêu lí do của mình.)

Câu 1: Tìm những câu thể hiện cảm xúc của Thắng khi lần đầu tiên thấy biển.

Trả lời:

Những câu thể hiện cảm xúc của Thắng:

  • “A! Biển! Biển đây rồi. Thích quá!”
  • “Ôi! Biển rộng quá, xanh quá, chẳng nhìn thấy bờ bên kia đâu.”

→ Các câu này cho thấy Thắng rất vui mừng, thích thú và ngỡ ngàng khi lần đầu được thấy biển.

Câu 2: Biển hiện ra như thế nào trước mắt Thắng?

Trả lời:

Trước mắt Thắng, biển hiện ra rất rộng, rất xanh, đến mức chẳng nhìn thấy bờ bên kia đâu.

Câu 3: Thắng đã chú ý đến con vật gì trên bãi biển?

Trả lời:

Thắng chú ý đến con còng gió – một con vật bé tẹo, chạy rất nhanh trên cát rồi vụt biến vào hang.

Câu 4: Đóng vai Thắng, giới thiệu về Hải.

Trả lời:

Trên bãi biển Quy Nhơn, tớ đã làm quen với một người bạn mới tên là Hải. Hải là một bạn trai vui vẻ, thân thiện và biết rất nhiều về biển. Chính bạn ấy đã cho tớ biết con vật chạy nhanh trên cát là con còng gió. Hải còn dẫn tớ đi dọc bờ biển, chỉ cho tớ những cảnh đẹp như Mũi Én, Ghềnh Ráng. Tớ rất vui khi có một người bạn mới như Hải.

Câu 5: Theo em, cuộc gặp gỡ giữa Thắng và Hải hứa hẹn những điều gì thú vị tiếp theo?

Trả lời:

Theo em, cuộc gặp gỡ ấy hứa hẹn nhiều điều thú vị:

  • Hai bạn đã hẹn chiều mai gặp lại để cùng nhau vui chơi trên biển.
  • Hải sẽ dẫn Thắng đi khám phá thêm nhiều cảnh đẹp của biển Quy Nhơn.
  • Hai bạn sẽ trở thành đôi bạn thân, cùng có những kỉ niệm đẹp trong mùa hè.
Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

(Người kiểm duyệt, ra đề)

Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học

Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1

Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình