Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó
I. Nội dung tóm tắt bài đọc
Bài thơ Mèo đi câu cá của Thái Hoàng Linh kể về hai anh em mèo trắng rủ nhau đi câu cá: mèo em ngồi câu ở bờ ao, mèo anh ra câu ở sông cái. Nhưng cả hai đều ham chơi, lười biếng và ỷ lại vào nhau. Mèo anh thấy gió mát, buồn ngủ liền ngả lưng ngủ vì nghĩ đã có em câu. Mèo em thấy bầy thỏ chơi vui liền bỏ câu, nhập bọn chơi đùa vì nghĩ đã có anh câu. Đến chiều tối, cả hai vội vã quay về nhưng giỏ nào cũng không có một con cá. Bài thơ khuyên chúng ta không nên ỷ lại vào người khác, phải chăm chỉ, tự giác làm việc thì mới có kết quả.

II. Giải các câu hỏi SGK
Câu hỏi khởi động: Kể về một lần em hoặc bạn mải chơi nên quên việc cần làm.
Trả lời:
Có một lần, em mải xem phim hoạt hình mà quên làm bài tập về nhà. Đến tối, em phải vội vàng làm bài nên chữ viết xấu và làm sai vài chỗ. Từ đó, em rút ra bài học: phải làm xong việc cần làm rồi mới chơi.
Câu 1: Anh em mèo trắng làm việc gì? Ở đâu?
Trả lời:
- Anh em mèo trắng rủ nhau đi câu cá.
- Mèo em ngồi câu ở bờ ao, mèo anh ra câu ở sông cái (sông lớn).
Câu 2: Vì sao mèo anh ngả lưng ngủ luôn một giấc?
Trả lời:
- Vì có làn gió hiu hiu thổi mát khiến mèo anh buồn ngủ quá chừng.
- Mèo anh còn thầm nghĩ đã có em câu cá rồi nên yên tâm nằm ngủ.
Câu 3: Khi nhìn bầy thỏ vui chơi, mèo em nghĩ gì?
Trả lời:
- Mèo em nghĩ: “Ồ thôi, anh câu cũng đủ (rồi).”
- Nghĩ vậy nên mèo em hớn hở nhập bọn cùng bầy thỏ vui chơi.
Câu 4: Kết quả buổi đi câu của anh em mèo trắng thế nào? Vì sao lại có kết quả đó?
Trả lời:
- Kết quả: Đến chiều tối, cả hai vội vã quay về nhưng giỏ của anh và giỏ của em đều không có một con cá nào.
- Vì sao: Vì cả hai đều mải chơi, lười biếng và ỷ lại vào nhau — ai cũng nghĩ đã có người kia câu nên không chịu câu cá.
Câu 5: Chọn lời khuyên mà bài thơ Mèo đi câu cá muốn gửi gắm (hoặc nêu ý kiến khác của em).
Các lời khuyên gợi ý: Không ngủ gật khi làm việc / Không câu cá ở sông hồ / Không ỷ lại vào người khác.
Trả lời:
- Lời khuyên đúng là: Không ỷ lại vào người khác.
- Vì trong bài, hai anh em mèo đều ỷ lại vào nhau nên chẳng ai câu được cá. Bài thơ khuyên chúng ta phải tự giác, chăm chỉ làm việc, không dựa dẫm, ỷ lại vào người khác.

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc
(Người kiểm duyệt, ra đề)
Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học
Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1
Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình
