Giải SGK Tiếng Việt 3: Bài 10: Con đường đến trường – Tuần 5

Mục lục [Ẩn]

Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó

I. Nội dung tóm tắt bài đọc

Bài văn tả con đường đến trường của bạn nhỏ ở vùng núi. Con đường nằm vắt vẻo lưng chừng đồi, mặt đường mấp mô, hai bên có nhiều bụi cây cỏ dại và cây lạc tiên thơm. Ngày nắng, con đường vui với những cuộc thi chạy; mùa mưa thì lầy lội, trơn trượt, có khi ngập nước lũ phải đi vòng qua rừng vầu, rừng nứa. Dù đường khó đi, bạn nhỏ chẳng nghỉ buổi học nào vì cô giáo luôn đứng đợi để đưa các bạn đến lớp. Bài văn thể hiện tình yêu con đường đi họclòng quý mến, biết ơn cô giáo của bạn nhỏ.

Bài 10: Con đường đến trường

II. Giải các câu hỏi SGK

Câu hỏi khởi động: Trao đổi với bạn: Em thích quan sát những gì trên đường đi học?

Trả lời:

Trên đường đi học, em thích quan sát hàng cây xanh, những bông hoa bên đường và các bạn cùng đi học. (Em có thể kể thêm những cảnh vật khác mà em thích quan sát.)

Câu 1: Ở đoạn 1, con đường đến trường của bạn nhỏ hiện lên như thế nào? (Hình dáng – Mặt đường – Hai bên đường)

Trả lời:

  • Hình dáng: con đường nằm vắt vẻo lưng chừng đồi.
  • Mặt đường: mấp mô.
  • Hai bên đường: lúp xúp những bụi cây cỏ dại, cây lạc tiên; luôn phảng phất mùi lạc tiên chín.

Câu 2: Con đường được miêu tả như thế nào? (Vào những ngày nắng – Vào mùa mưa)

Trả lời:

  • Vào những ngày nắng: đất dưới chân xốp nhẹ như bông; các bạn thi nhau chạy, gió vù vù bên tai; thỉnh thoảng có viên đá dăm hoặc viên sỏi nhói nhẹ vào gan bàn chân.
  • Vào mùa mưa: con đường lầy lội và trơn trượt; nhiều khúc đường ngập nước lũ nên phải đi cắt qua rừng vầu, rừng nứa.

Câu 3: Vì sao bạn nhỏ không nghỉ một buổi học nào kể cả khi trời mưa rét?

Trả lời:

Vì những hôm mưa rét, cô giáo thường đứng đợi các bạn ở những đoạn đường khó đi để đưa các bạn đến lớp. Nhờ có cô nên bạn nhỏ chẳng nghỉ buổi học nào.

Câu 4: Theo em, bạn nhỏ có tình cảm như thế nào với cô giáo?

Trả lời:

Bạn nhỏ rất yêu quý, kính trọng và biết ơn cô giáo. Vì cô đã tận tình, không quản mưa rét đứng đợi và đưa các bạn đến lớp an toàn.

Câu 5: Con đường đi học của các bạn nhỏ trong bài gợi cho em những suy nghĩ gì?

Trả lời:

Con đường đi học của các bạn tuy khó khăn, vất vả (mấp mô, lầy lội, ngập nước) nhưng các bạn vẫn chăm chỉ, chịu khó đến lớp. Điều đó khiến em cảm phục tinh thần hiếu học của các bạn và thấy mình cần chăm ngoan, học tập tốt hơn. (Em hãy nói theo suy nghĩ thật của mình.)

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

(Người kiểm duyệt, ra đề)

Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học

Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1

Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình