Giải SGK Tiếng Việt 3: Bài 22: Để cháu nắm tay ông (trang 100)

Mục lục [Ẩn]

Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó

I. Nội dung tóm tắt bài đọc

Câu chuyện kể về chuyến du lịch Nha Trang của Dương cùng bố mẹ và ông ngoại. Tại Tháp Bà Pô-na-ga, Dương thấy ông ngoại đứng trầm ngâm, bàn tay run run đầy xúc động khi ngắm ngôi đền cổ. Khi cả đoàn rời đi, ông chần chừ rớt lại phía sau, Dương chạy đến nắm tay dắt ông và chợt nhận ra ông đã chậm chạp, già yếu chứ không còn nhanh nhẹn như trong suy nghĩ của mình. Dương xúc động ôm ông và thầm nghĩ từ nay mình sẽ là người đưa tay cho ông nắm, che chở cho ông. Câu chuyện thể hiện tình yêu thương và sự trưởng thành trong suy nghĩ của Dương dành cho ông ngoại.

Bài 22: Để cháu nắm tay ông

II. Giải các câu hỏi SGK

Câu hỏi khởi động: Kể về một lần em cảm thấy xúc động trước cử chỉ hoặc việc làm của người thân.

Trả lời:

Có một lần em bị ốm, sốt cao. Suốt đêm, mẹ đã thức để chăm sóc em, lau người và đắp khăn hạ sốt cho em. Nhìn đôi mắt mẹ thâm quầng vì thức khuya, em cảm thấy rất xúc động và thương mẹ nhiều hơn.

(Đây là câu hỏi chia sẻ, em có thể kể một kỉ niệm khác của mình.)

Câu 1: Điểm tham quan cuối cùng của gia đình Dương là ở đâu?

Trả lời:

Điểm tham quan cuối cùng của gia đình Dương là Tháp Bà Pô-na-ga (ở Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà).

Câu 2: Tìm những chi tiết cho thấy ông ngoại ngắm ngôi đền rất kĩ và đầy xúc động.

Trả lời:

Những chi tiết cho thấy ông ngoại ngắm ngôi đền rất kĩ và đầy xúc động:

  • Ông ngoại cứ đứng trầm ngâm trước những bức vẽ chạm trổ tinh xảo.
  • Bàn tay ông run run khi chạm vào các cột đá nhuốm màu thời gian.
  • Khi cả đoàn rời đi, ông chần chừ chưa muốn đi nên rớt lại phía sau.

Câu 3: Dương đã thay đổi những suy nghĩ về ông như thế nào?

Trả lời:

  • Trước khi đi du lịch, Dương nghĩ: ông rất nhanh nhẹn, khoẻ mạnh. Ông là người dắt tay dẫn Dương đi, đưa đón Dương đi học và hào hứng chơi trò cá ngựa cùng Dương.
  • Trong khi đi du lịch, Dương nhận ra: ông đã chậm chạp, ngơ ngác, không còn khoẻ như trước. Ông đang già đi theo mỗi ngày trôi qua.

Câu 4: Theo em, vì sao Dương nghĩ từ bây giờ mình mới là người đưa tay cho ông nắm?

Trả lời:

Dương nghĩ vậy vì bạn nhận ra ông ngoại đã già yếu, không còn khoẻ mạnh như trước, còn mình thì đang lớn lên và mạnh mẽ hơn. Vì thế, từ nay Dương muốn trở thành người dắt tay, che chở và bảo vệ ông, giống như ông đã từng làm với Dương.

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

(Người kiểm duyệt, ra đề)

Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học

Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1

Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình