Giải SGK Tiếng Việt 3: Bài 15: Thư viện – Tuần 7

Mục lục [Ẩn]

Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó

I. Nội dung tóm tắt bài đọc

Sau kì nghỉ trở lại trường, các bạn học sinh vui sướng phát hiện một căn phòng mới đã trở thành thư viện với rất nhiều sách đủ màu sắc và có cả bàn ghế để ngồi đọc. Thầy hiệu trưởng dặn các bạn cứ thoải mái vào thư viện, được đọc bất kì quyển sách nào, có thể mượn sách về nhưng phải trả lại, và mang sách ở nhà đến để cùng đọc. Cả lớp háo hức vào chọn sách; vì bàn ghế chỉ đủ một nửa nên nhiều bạn phải đứng đọc, trông đông đúc như một toa tàu điện. Từ đó, ai đến trường cũng háo hức ghé thư viện. Bài đọc thể hiện niềm vuitình yêu đọc sách của các bạn nhỏ.

Bài 15: Thư viện

II. Giải các câu hỏi SGK

Câu hỏi khởi động: Giới thiệu với bạn về nơi đọc sách mà em yêu thích.

Bài 15: Thư viện

Trả lời:

Nơi đọc sách em yêu thích là thư viện trường em. Ở đó có nhiều sách hay, không gian yên tĩnh, mát mẻ nên em có thể ngồi đọc thoải mái. (Em có thể giới thiệu một nơi đọc sách khác mà em thích.)

Câu 1: Đến trường sau kì nghỉ, các bạn học sinh đã phát hiện ra điều gì tuyệt vời?

Trả lời:

Các bạn phát hiện đối diện dãy lớp học có một căn phòng mới đã biến thành thư viện. Bên trong có rất nhiều giá sách đủ màu sắc và có cả bàn ghế để ngồi đọc ngay tại đó.

Câu 2: Thầy hiệu trưởng đã dặn các bạn học sinh làm những việc gì?

Bài 15: Thư viện

Trả lời:

Những việc thầy hiệu trưởng dặn là:

  • Thoải mái vào thư viện.
  • Có thể đọc bất kì quyển sách nào.
  • Mượn sách về đọc và trả lại.
  • Mang sách của mình đến thư viện.

(Hai ý “đọc sách theo lớp” và “phải ngồi ghế khi đọc sách” không phải điều thầy dặn.)

Câu 3: Vì sao bạn nhỏ thấy quang cảnh thư viện trông giống như một toa tàu điện đông đúc?

Trả lời:

Vì bàn ghế chỉ đủ cho một nửa số học sinh, những bạn còn lại đành phải đứng đọc. Cảnh người ngồi, người đứng đọc sách đông đúc trông hệt như một toa tàu điện đông hành khách.

Câu 4: Các bạn học sinh cảm thấy thế nào khi có thư viện mới?

Trả lời:

Các bạn rất vui và háo hức. Từ hôm đó, bạn nào đến trường cũng háo hức ghé vào thư viện, ai cũng vui lắm.

Câu 5: Nói về thư viện mà em mơ ước.

Trả lời:

Em mơ ước một thư viện thật rộng rãi, có nhiều sách hay đủ thể loại, có bàn ghế êm và không gian yên tĩnh, mát mẻ. Ở đó còn có một góc đọc sách nhỏ để chúng em thoải mái đọc sách mỗi ngày. (Em hãy nói theo mơ ước của riêng mình.)

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

(Người kiểm duyệt, ra đề)

Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học

Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1

Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình