Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó
I. Nội dung tóm tắt bài đọc
Bài đọc kể về những kỉ niệm mùa hè giản dị của bạn Diệu. Đêm trước ngày khai giảng, Diệu háo hức không ngủ được vì mong gặp lại bạn bè. Mùa hè của Diệu tuy đơn giản nhưng đầy ắp niềm vui: theo mẹ đi các vườn thu hái quả (chôm chôm, bơ, sầu riêng), đến chơi và trò chuyện với bà cụ Khởi – người bị mù mà vẫn đảm đang, có nhiều chuyện thú vị, và ra chợ quê cùng mẹ, yêu quý những người dân quê tảo tần, thân quen. Bài đọc cho thấy tình yêu quê hương và những kỉ niệm mùa hè bình dị mà đáng quý của Diệu.

II. Giải các câu hỏi SGK
Câu hỏi khởi động: Nói với bạn cảm nghĩ của em khi mùa hè kết thúc.
Trả lời:
Khi mùa hè kết thúc, em cảm thấy hơi tiếc nuối vì những ngày vui chơi đã qua. Nhưng em cũng rất háo hức, vui mừng vì được đến trường, gặp lại thầy cô, bạn bè và bắt đầu năm học mới.
Câu 1: Vì sao đêm trước ngày khai giảng, Diệu nằm mãi mà không ngủ được?
Trả lời:
Vì Diệu háo hức chờ sớm mai đến lớp, mong được gặp lại bạn bè sau kì nghỉ hè để cùng nhau kể bao chuyện vui.
Câu 2: Mùa hè, Diệu đã làm những gì?
Trả lời:
Mùa hè, Diệu đã:
- Đi thu hái quả (theo mẹ đến các vườn).
- Đến chơi nhà bà cụ Khởi.
- Cùng mẹ ra chợ.
(Không chọn “đi du lịch” và “ngắm núi non” vì đó là những việc của các bạn khác, không phải của Diệu.)
Câu 3: Nói về những trải nghiệm của Diệu trong mùa hè.
Trả lời:
a. Khi ở nhà bà cụ Khởi:
Diệu thường tỉ tê trò chuyện với bà. Bà tuy bị mù nhưng vẫn làm hết mọi việc trong nhà, đi không cần gậy dò đường. Bà là cả một kho chuyện thú vị.
b. Khi ở góc chợ quê nghèo:
Diệu thấy khu chợ giản dị mà gần gũi, thân quen. Diệu yêu những người cô, người bác tảo tần bán từng giỏ cua, mớ tép; yêu cả những người bà sáng nào cũng dắt cháu đi mua kẹo bột, bánh mì.
Câu 4: Em thích nhất trải nghiệm nào của Diệu trong mùa hè vừa qua? Vì sao?
Trả lời:
Em thích nhất trải nghiệm Diệu đến chơi nhà bà cụ Khởi. Vì bà tuy bị mù nhưng rất đảm đang và có nhiều chuyện thú vị. Qua đó, em cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp giữa Diệu và bà. (Em có thể chọn một trải nghiệm khác mà em thích và nêu lí do.)

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc
(Người kiểm duyệt, ra đề)
Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học
Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1
Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình
