Nói và nghe: Kể chuyện Chó đốm con và mặt trời (trang 36) | Tiếng Việt 3

Mục lục [Ẩn]

Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó

I. Bài kể mẫu

Gợi ý trả lời theo tranh (câu 1 – Nghe kể chuyện):

Chó đốm con và mặt trời

  • Tranh 1 – Chó đốm con nhìn thấy mặt trời mọc ở đâu? → Mặt trời mọc lên từ chân núi phía đông.
  • Tranh 2 – Chó đốm con nhìn thấy mặt trời lặn ở đâu? → Mặt trời lặn xuống dòng sông phía tây.
  • Tranh 3 – Chó đốm con nghĩ gì? → Nó nghĩ mặt trời có hai ngôi nhà, nên sáng mai mặt trời sẽ mọc từ dòng sông phía tây; vì thế nó định ra bờ sông đợi mặt trời.
  • Tranh 4 – Điều gì làm chó đốm con ngạc nhiên? → Sáng hôm sau, nó ra bờ sông phía tây đợi mãi mà không thấy; khi quay đầu lại thì thấy mặt trời đã mọc ở phía đông và đang mỉm cười với nó.

Kể lại toàn bộ câu chuyện (câu 2):

Một buổi sáng, chó đốm con nhìn thấy mặt trời mọc lên từ chân núi phía đông. Cả ngày hôm đó, nó chăm chú ngắm mặt trời, từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn xuống dòng sông phía tây.

Chó đốm con nghĩ bụng: chắc mặt trời có hai ngôi nhà. Buổi sáng, mặt trời mọc ở chân núi phía đông; buổi chiều, mặt trời về nhà ở dòng sông phía tây. Vậy thì sáng mai, mặt trời sẽ mọc lên từ dòng sông phía tây. Nghĩ vậy, nó vui vẻ chạy về nhà, định sáng mai ra bờ sông đợi mặt trời.

Sáng hôm sau, chó đốm con ra bờ sông phía tây, chăm chú nhìn vào chỗ hôm qua mặt trời lặn. Nó đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy mặt trời đâu. Nó lo lắng, không biết mặt trời có bị ốm không.

Nhưng khi vừa quay đầu lại, chó đốm con bất ngờ nhìn thấy mặt trời đã mọc lên ở phía đông và đang mỉm cười với nó. Thì ra, mặt trời vẫn luôn mọc ở phía đông và lặn ở phía tây, chứ không phải có hai ngôi nhà như chó đốm con nghĩ.

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

(Người kiểm duyệt, ra đề)

Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học

Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1

Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình