Giải SGK Tiếng Việt 3: Bài 18: Món quà đặc biệt – Tuần 10

Mục lục [Ẩn]

Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó

I. Nội dung tóm tắt bài đọc

Câu chuyện kể về hai chị em cả chiều hì hụi chuẩn bị quà sinh nhật cho bố. Món quà là một tấm thiệp đặc biệt ghi lại những đặc điểm của bố như: tính rất hiền, ghét nói dối, nói rất to, ngủ rất nhanh, yêu mẹ,… Hai chị em định xoá dòng “Nấu ăn không ngon” nhưng lại quên mất. Khi nhận quà, bố rất ngạc nhiên, vui vẻ và còn trêu các con về dòng chữ ấy. Người chị rơm rớm nước mắt vì sợ bố buồn, nhưng bố đã ôm hai con vào lòng, cảm ơn và nói thêm rằng “Bố rất yêu các con”. Câu chuyện thể hiện tình cảm yêu thương ấm áp giữa bố và các con trong gia đình.

II. Giải các câu hỏi SGK

Câu hỏi khởi động: Cùng bạn nêu những việc làm thể hiện tình cảm yêu thương đối với người thân.

Trả lời:

Những việc làm thể hiện tình cảm yêu thương đối với người thân:

  • Quan tâm, hỏi han, chào hỏi ông bà, bố mẹ.
  • Giúp bố mẹ làm việc nhà như quét nhà, dọn bàn ăn.
  • Chăm sóc khi người thân bị ốm.
  • Làm thiệp, tặng quà chúc mừng vào dịp sinh nhật, lễ, Tết.
  • Chăm ngoan, học giỏi để ông bà, bố mẹ vui lòng.

Câu 1: Hai chị em đã viết gì trong tấm thiệp tặng bố?

Trả lời:

Trong tấm thiệp tặng bố, hai chị em đã viết những đặc điểm của bố:

  • Tính rất hiền
  • Ghét nói dối
  • Nói rất to
  • Nấu ăn không ngon
  • Ngủ rất nhanh
  • Yêu mẹ

(Sau đó, hai chị em còn viết thêm là bố rất đẹp trai.)

Câu 2: Từ nào dưới đây thể hiện cảm xúc của bố khi nhận quà của hai chị em?

a. băn khoăn b. đăm chiêu c. hồi hộp d. ngạc nhiên

Trả lời:

Em chọn đáp án d. ngạc nhiên.

Khi nhận quà, bố ngạc nhiên mở quà, đọc chăm chú rồi cười giòn giã và nói: “Ngạc nhiên chưa?”.

Câu 3: Vì sao bố rất vui khi nhận quà mà người chị lại rơm rớm nước mắt?

Trả lời:

Người chị rơm rớm nước mắt vì đã quên xoá dòng chữ “Nấu ăn không ngon” trên tấm thiệp. Chị lo lắng, sợ dòng chữ đó khiến bố buồn trong ngày sinh nhật.

Câu 4: Bố đã làm gì để hai chị em cảm thấy rất vui?

Trả lời:

Bố đã choàng tay ôm hai chị em vào lòng, cảm ơn hai con và nói đây là món quà đặc biệt nhất bố được nhận. Bố còn nói thêm một ý là: “Bố rất yêu các con”. Nhờ vậy, hai chị em cảm thấy rất vui.

Câu 5: Em thích nhất chi tiết nào trong câu chuyện trên? Vì sao?

Trả lời:

Em thích nhất chi tiết bố ôm hai chị em vào lòng và nói “Bố rất yêu các con”. Vì chi tiết đó cho thấy tình yêu thương ấm áp của bố dành cho các con, khiến cả nhà cùng cười vui vẻ, hạnh phúc.

(Đây là câu hỏi mở, em có thể chọn chi tiết mình thích nhất và nêu lí do của mình.)

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

(Người kiểm duyệt, ra đề)

Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học

Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1

Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình