Bài 17: Đất nước là gì? (trang 80) | Tiếng Việt 3

Mục lục [Ẩn]

Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó

I. Nội dung tóm tắt bài đọc

Bài thơ ghi lại những câu hỏi hồn nhiên của một bạn nhỏ về đất nước: Đất nước là gì? Có vẽ được bằng bút chì không, có đo được núi cao, biển rộng không? Rồi bạn nhỏ tự tìm câu trả lời: đất nước có ở trong nhà (là mẹ, là cha, là cờ Tổ quốc), ở trường học (là vần thơ, bài văn, tiếng Việt dịu dàng) và ở mọi cảnh vật thiên nhiên quanh ta (con đường, dòng sông, cánh chim, vầng mây, mặt trời). Cuối cùng, bạn nhận ra: mọi điều giản đơn, thân thuộc ấy cộng lại chính là đất nước.

Bài 17: Đất nước là gì?

II. Giải các câu hỏi SGK

Câu khởi động: Nói 2 – 3 câu giới thiệu về đất nước mình.

Gợi ý:

  • Hình dáng đất nước ta thế nào?
  • Thủ đô của nước ta tên là gì?
  • Lá cờ Tổ quốc như thế nào?
  • Nước ta có bao nhiêu dân tộc anh em?

Trả lời: Đất nước Việt Nam của em có hình dáng cong cong như chữ S. Thủ đô của nước ta là Hà Nội. Lá cờ Tổ quốc màu đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Nước ta có 54 dân tộc anh em cùng chung sống. Em rất yêu và tự hào về đất nước mình.

Câu 1: Ở 2 khổ thơ đầu, bạn nhỏ hỏi những điều gì về đất nước?

Trả lời: Ở hai khổ thơ đầu, bạn nhỏ hỏi:

  • Đất nước là gì? Có vẽ được bằng bút chì và có vừa trang giấy không?
  • Làm sao để thấy núi cao thế nào, biển rộng là bao? Có cách nào đo được không?

Câu 2: Bạn ấy đã tự suy nghĩ để trả lời câu hỏi đó như thế nào?

a. Đất nước có ở nhà:…

b. Đất nước có ở trường học:…

c. Đất nước là mọi cảnh vật thiên nhiên quanh ta:…

Trả lời:

  • a. Đất nước có ở nhà: là mẹ, là cha, là cờ Tổ quốc.
  • b. Đất nước có ở trường học: là vần thơ con thuộc, bài văn con làm, tiếng Việt dịu dàng.
  • c. Đất nước là mọi cảnh vật thiên nhiên quanh ta: là con đường con bước, dòng sông con bơi, cánh chim trời, vầng mây trắng và mặt trời khoe nắng.

Câu 3: Hai câu thơ cuối bài cho thấy bạn nhỏ đã nhận ra điều gì?

Trả lời: Hai câu thơ cuối “Mọi điều giản đơn / Cộng thành đất nước” cho thấy bạn nhỏ đã nhận ra: đất nước không phải điều gì xa xôi, to lớn mà được tạo nên từ chính những điều giản dị, gần gũi ở quanh ta. Tất cả những điều nhỏ bé, thân thuộc ấy cộng lại làm thành đất nước.

Câu 4: Em có đồng ý với suy nghĩ của bạn nhỏ về đất nước không? Vì sao?

Trả lời: Em đồng ý với suy nghĩ của bạn nhỏ. Vì đất nước chính là những điều thân thuộc ở quanh em: gia đình, trường lớp, con đường, dòng sông, cánh chim, bầu trời… Những điều giản dị ấy cộng lại đã tạo nên đất nước thân yêu.

(Đây là câu hỏi mở, em có thể nêu ý kiến của riêng mình.)

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

(Người kiểm duyệt, ra đề)

Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học

Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1

Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình