Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó
I. Nội dung tóm tắt bài đọc
Bài thơ Vẽ màu của tác giả Bảo Ngọc vẽ nên một thế giới rực rỡ sắc màu qua đôi mắt trong trẻo của bạn nhỏ. Bạn nhỏ nhận ra màu đỏ của cánh hoa hồng nhuộm bừng đôi má, màu xanh của chiếc lá làm mát rặng cây. Buổi bình minh, nắng vàng trải xuống đất, gió mang hương thơm cho ong đi lấy mật. Khi hoàng hôn buông, chiếc áo tím sẫm phủ lên cảnh vật, biển hiện lên biếc trong. Còn rừng đại ngàn mang màu nâu trầm mặc, và đêm thì đen như màu mực để thắp sao lên trời. Cuối bài, bạn nhỏ tô thêm màu trắng trên tóc mẹ như những giọt sương rơi, gửi gắm tình yêu thương và sự thấu hiểu dành cho mẹ. Bài thơ giúp ta cảm nhận vẻ đẹp muôn màu của thiên nhiên và tình cảm ấm áp trong gia đình.

II. Giải các câu hỏi SGK
Câu hỏi khởi động: Giới thiệu về một bức tranh em vẽ. Nói về những màu sắc trong bức tranh ấy.
Em đã vẽ một bức tranh về cánh đồng lúa quê em vào buổi sáng. Trong tranh, em dùng màu vàng để tô cánh đồng lúa chín, màu xanh lá để vẽ hàng tre, màu xanh da trời cho bầu trời, màu trắng cho những đám mây và màu đỏ để tô ông mặt trời đang lên. Bức tranh của em trông thật tươi sáng và rực rỡ.
Câu 1: Tìm trong bài thơ những từ ngữ chỉ màu sắc của mỗi sự vật dưới đây: hoa hồng, nắng, đêm, lá cây, hoàng hôn, rừng đại ngàn.
| Sự vật | Màu sắc |
|---|---|
| hoa hồng | đỏ |
| nắng | vàng |
| đêm | như màu mực (đen) |
| lá cây | xanh |
| hoàng hôn | tím (sẫm tối) |
| rừng đại ngàn | nâu |
Câu 2: Các khổ thơ 2, 3, 4 nói về màu sắc của cảnh vật ở những thời điểm nào?
- Khổ thơ 2: nói về cảnh vật lúc bình minh (buổi sáng sớm) với nắng vàng, gió, ong đi lấy mật.
- Khổ thơ 3: nói về cảnh vật lúc hoàng hôn (chiều tối) với chiếc áo tím sẫm và biển biếc trong.
- Khổ thơ 4: nói về cảnh vật lúc đêm khuya với màu đen như mực để thắp sao lên trời.
Câu 3: Theo em, bạn nhỏ muốn nói gì qua hai dòng thơ “Em tô thêm màu trắng/ Trên tóc mẹ sương rơi…”?
Qua hai dòng thơ, bạn nhỏ muốn nói rằng: mái tóc mẹ đã điểm bạc theo năm tháng, giống như những giọt sương trắng rơi trên tóc. Điều đó cho thấy bạn nhỏ yêu thương mẹ, thấu hiểu những vất vả, hi sinh của mẹ để chăm lo cho gia đình.
Câu 4: Nếu được vẽ một bức tranh với đề tài tự chọn, em sẽ vẽ gì? Em chọn màu nào để vẽ? Vì sao?
Nếu được vẽ một bức tranh, em sẽ vẽ ngôi trường của em. Em chọn màu vàng để tô tường lớp học vì màu vàng gợi sự ấm áp, thân thuộc. Em dùng màu xanh lá để vẽ hàng cây trong sân trường, màu xanh da trời cho bầu trời và màu đỏ để tô lá cờ Tổ quốc bay phấp phới. Em chọn những màu ấy vì chúng làm bức tranh trở nên tươi sáng, thể hiện tình yêu của em với mái trường thân yêu.

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc
(Người kiểm duyệt, ra đề)
Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học
Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1
Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình
