Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó
I. Giải các câu hỏi SGK
Câu 1: Đọc đoạn thơ, bài thơ hoặc bài ca dao về lòng biết ơn.
Trả lời:
Em xin giới thiệu bài ca dao về lòng biết ơn rất quen thuộc:
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Có bát cơm đầy, nhớ đến nhà nông.
Đường đi cách bến cách sông,
Muốn qua dòng nước, nhờ ông lái đò.
(Ca dao)
Bài ca dao khuyên chúng ta phải luôn ghi nhớ công ơn của những người đã lao động vất vả để tạo ra thành quả cho ta hưởng thụ: người trồng cây cho ta trái ngọt, người nông dân cho ta bát cơm đầy, ông lái đò giúp ta qua sông.
Câu 2: Viết phiếu đọc sách theo mẫu.
Trả lời:
PHIẾU ĐỌC SÁCH
| Mục | Nội dung |
|---|---|
| Ngày đọc | 24/07/2026 |
| Tên bài thơ hoặc chủ đề bài ca dao | Ca dao về lòng biết ơn (“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,…”) |
| Điều em ấn tượng | Hình ảnh “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” và “Có bát cơm đầy, nhớ đến nhà nông” nhắc nhở em phải luôn biết ơn những người đã lao động vất vả để làm ra thành quả cho mình. |
| Mức độ yêu thích | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Câu 3: Đọc lại cho bạn nghe đoạn thơ, bài thơ, bài ca dao và trao đổi với bạn cảm nghĩ của em.
Trả lời:
Sau khi đọc bài ca dao cho bạn nghe, em sẽ chia sẻ cảm nghĩ của mình:
“Sau khi đọc bài ca dao này, mình cảm thấy rất xúc động và thấm thía. Bài ca dao ngắn gọn nhưng chứa đựng bài học lớn về lòng biết ơn. Mỗi bát cơm ta ăn, mỗi con đường ta đi đều là công sức của biết bao người. Vì vậy, chúng ta phải luôn trân trọng và biết ơn những người đã giúp đỡ, đã tạo ra thành quả cho ta hưởng. Mình sẽ ghi nhớ bài học này và chăm ngoan, học giỏi để đền đáp công ơn của cha mẹ, thầy cô. Còn bạn, bạn có cảm nghĩ gì về bài ca dao này?”
II. Vận dụng
Đề bài: Kể lại câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng cho người thân nghe.
Bài kể mẫu:
Mẹ ơi, hôm nay ở lớp con được học một câu chuyện rất hay về danh tướng Phạm Ngũ Lão, con xin kể lại cho mẹ nghe nhé!
Phạm Ngũ Lão là một danh tướng đời nhà Trần, sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Phù Ủng. Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh, văn võ song toàn, có chí khí khác thường.
Một hôm, Phạm Ngũ Lão ngồi bên vệ đường đan sọt. Không ngờ hôm ấy Trần Hưng Đạo đưa quân đi tập trận ngang qua. Quân lính đi trước dẹp đường, chiêng trống loa kèn huyên náo, vậy mà chàng trai vẫn mải mê đan sọt, không hề hay biết. Một người lính tức giận, lấy giáo đâm vào đùi chàng, máu chảy ra nhưng chàng vẫn ngồi yên. Đến khi ngựa Trần Hưng Đạo đi qua, chàng mới sực tỉnh, vội đứng dậy vái chào.
Trần Hưng Đạo ngạc nhiên hỏi vì sao bị giáo đâm mà không thấy đau. Phạm Ngũ Lão kính cẩn thưa rằng vì đang mải nghĩ mấy câu trong binh thư nên không hay biết. Trần Hưng Đạo hỏi thêm về binh thư, thấy chàng ứng đáp rất trôi chảy. Cảm mến người hiền tài, Trần Hưng Đạo sai người đắp thuốc cho chàng rồi mời về kinh đô.
Được khổ luyện ở kinh đô, Phạm Ngũ Lão trở thành vị tướng kiệt xuất, hai lần chỉ huy đánh tan giặc Nguyên, khiến kẻ thù khiếp sợ, gọi ông là “viên hổ tướng họ Phạm”. Về sau, trận nào ông cũng thắng nên được tôn là “vị tướng bách chiến bách thắng”.
Câu chuyện đã cho con hiểu rằng: người có tài năng và chí khí thì dù xuất thân nghèo khó cũng có thể trở thành người có ích cho đất nước, mẹ ạ!

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc
(Người kiểm duyệt, ra đề)
Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học
Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1
Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình
