Giải SGK Tiếng Việt 4: Bài 30: Kể chuyện Đôi cánh của ngựa trắng – Tuần 16

Mục lục [Ẩn]

Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó

I. Bài giải SGK

Câu 1: Nghe kể chuyện.

Đôi cánh của Ngựa Trắng (Thy Ngọc)

Ngày xưa, có một chú Ngựa Trắng thơ ngây với bộ lông trắng nõn nà như một đám mây bồng bềnh. Chú luôn ở cạnh mẹ, mỗi khi mẹ gọi, chú lại hí lên những tiếng non nớt thật đáng yêu. Ngựa mẹ chỉ thích dạy con tập hí chứ không luyện cho vó con phi dẻo dai.

Gần nhà chú có anh Đại Bàng Núi sải cánh vững vàng, lượn vòng trên bầu trời. Ngựa Trắng mê quá, ước ao được có đôi cánh như anh. Đại Bàng khuyên chú phải đi tìm, chứ quanh quẩn bên mẹ mãi thì bao giờ mới có cánh. Ngựa Trắng liền xin phép mẹ lên đường cùng Đại Bàng.

Đi được một quãng xa, trời mỗi lúc một tối. Bỗng có tiếng “hú… ú… ú” vẳng lên, rồi Sói Xám hiện ra sừng sững ngáng đường. Ngựa Trắng sợ quá, nhắm nghiền mắt lại gọi mẹ. Khi Sói Xám nhảy chồm tới thì Đại Bàng đã kịp lao xuống, giáng mạnh vào giữa trán Sói. Sói đau đớn cúp đuôi chạy một mạch về rừng.

Ngựa Trắng mếu máo nói mình vẫn không có cánh. Đại Bàng cười, chỉ vào bốn chân của Ngựa Trắng và bảo: “Cánh của em đấy chứ đâu! Nếu phi nước đại, em còn bay nhanh hơn anh đấy chứ!”. Ngựa Trắng chồm lên, phi nước đại và thấy bốn chân mình thật sự bay như cánh của Đại Bàng.

Bài 30: Kể chuyện Đôi cánh của ngựa trắng

Câu 2: Dựa vào tranh, kể lại câu chuyện trên.

Tranh 1: Ngày xưa, có một chú Ngựa Trắng thơ ngây với bộ lông trắng như mây. Chú luôn quấn quýt bên mẹ, mỗi khi mẹ gọi lại hí vang thật đáng yêu. Ngựa mẹ rất yêu thương chú.

Tranh 2: Một hôm, Ngựa Trắng nhìn thấy anh Đại Bàng Núi sải cánh bay lượn trên bầu trời. Chú mê quá, ước ao được có đôi cánh như anh. Đại Bàng khuyên chú phải đi tìm chứ quanh quẩn bên mẹ thì không có cánh. Thế là Ngựa Trắng xin phép mẹ lên đường.

Tranh 3: Đi được một quãng, trời tối dần. Bỗng Sói Xám hung dữ hiện ra, ngáng đường Ngựa Trắng. Chú sợ hãi nhắm mắt gọi mẹ. Khi Sói định vồ, Đại Bàng đã kịp lao xuống giáng mạnh vào trán Sói. Sói đau quá, cúp đuôi chạy mất.

Tranh 4: Đại Bàng chỉ vào bốn chân Ngựa Trắng và bảo rằng đó chính là đôi cánh của chú. Ngựa Trắng chồm lên phi nước đại, cảm thấy mình thật sự đang bay như cánh của Đại Bàng. Chú vui sướng trở về với mẹ.

Câu 3: Nêu những cảm xúc, suy nghĩ của em sau khi nghe câu chuyện.

Sau khi nghe câu chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng, em cảm thấy vô cùng thú vịcảm động. Em rất thương chú Ngựa Trắng ngây thơ và cảm phục anh Đại Bàng Núi dũng cảm, tốt bụng đã cứu giúp bạn.

Câu chuyện còn giúp em rút ra bài học sâu sắc: mỗi người đều có “đôi cánh” của riêng mình – đó chính là năng lực, sức mạnh của bản thân. Muốn khám phá thế giới, muốn trưởng thành, chúng ta cần phải dũng cảm, mạnh dạn bước ra khỏi vòng tay bao bọc của cha mẹ để học hỏirèn luyện bản thân.

II. Vận dụng

Câu 1: Trao đổi với người thân về ý nghĩa của câu chuyện Đôi cánh của Ngựa Trắng.

Bài chia sẻ mẫu: (chia sẻ với bố)

Bố ơi, hôm nay ở lớp con được nghe câu chuyện “Đôi cánh của Ngựa Trắng” hay lắm. Câu chuyện kể về chú Ngựa Trắng lúc nào cũng quấn quýt bên mẹ, ước ao có được đôi cánh như anh Đại Bàng. Nhờ theo Đại Bàng đi tìm cánh, chú đã gặp nhiều thử thách và cuối cùng nhận ra bốn chân của mình chính là đôi cánh, vì chú có thể phi nước đại rất nhanh. Con nghĩ câu chuyện muốn dạy chúng ta rằng: mỗi người đều có sức mạnh riêng, muốn trưởng thành thì phải dũng cảm bước ra khỏi vòng tay của bố mẹ để khám phá thế giới. Con sẽ cố gắng học tập chăm chỉ và mạnh dạn hơn để tìm ra “đôi cánh” của chính mình, bố nhé!

Câu 2: Tìm đọc câu chuyện viết về ước mơ.

Em có thể tìm đọc một số câu chuyện hay viết về ước mơ như:

  • Ba điều ước, Ước mơ cuối cùng (truyện cổ tích).
  • Cậu bé chinh phục gió (truyện nước ngoài).
  • Cô bé bán diêm, Chú bé chăn cừu,…

Những câu chuyện này giúp em hiểu thêm về ước mơ của con người và truyền cảm hứng để em nuôi dưỡng những ước mơ đẹp cho riêng mình.

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

(Người kiểm duyệt, ra đề)

Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học

Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1

Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình