Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó
I. Hướng dẫn cách nói
Để thực hiện tốt phần trình bày ý kiến về một tấm gương sáng, em cần làm theo 3 bước:
1. Chuẩn bị
a. Tìm câu chuyện phù hợp:
- Chọn câu chuyện về những người quên mình cứu giúp mọi người trong thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh (ví dụ: chiến sĩ cứu dân trong lũ lụt, lính cứu hoả, bác sĩ chống dịch,…).
- Hoặc chọn câu chuyện về những người anh hùng đã chiến đấu chống giặc, bảo vệ Tổ quốc (ví dụ: Hai Bà Trưng, Lý Nam Đế, Ngô Quyền,…).
b. Xác định nội dung trình bày:
- Em muốn nói về ai? Người đó đã làm gì?
- Mục đích của việc làm đó là gì?
- Em có cảm xúc, suy nghĩ như thế nào về người đó? Vì sao?
- Có thể sưu tầm tranh ảnh, tư liệu về nhân vật, sự việc.
2. Nói
- Trình bày ý kiến rõ ràng, mạch lạc theo nội dung đã chuẩn bị.
- Kết hợp cử chỉ, điệu bộ phù hợp để cuốn hút người nghe.
- Khi bạn nói, em tập trung lắng nghe và có thể nêu câu hỏi để hiểu rõ hơn ý kiến của bạn.
3. Trao đổi, góp ý
Sau khi trình bày, em cùng bạn góp ý theo 3 tiêu chí:
- Ý kiến trình bày rõ ràng.
- Ý kiến đưa ra có lí do thuyết phục.
- Tranh ảnh, tư liệu sử dụng hợp lí.
II. Bài nói mẫu
Bài nói mẫu 1: Về những bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch
Xin chào cô và các bạn! Hôm nay, em xin trình bày ý kiến của mình về một tấm gương sáng, đó là các bác sĩ, y tá trên tuyến đầu chống dịch COVID-19.
Trong thời gian dịch bệnh bùng phát, các bác sĩ, y tá đã ngày đêm chăm sóc bệnh nhân trong bệnh viện. Họ mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, làm việc liên tục nhiều giờ liền mà không được ăn uống hay nghỉ ngơi. Nhiều người phải xa gia đình hàng tháng trời để tập trung chống dịch. Đáng buồn hơn, có những bác sĩ đã hi sinh vì bị lây nhiễm trong lúc cứu chữa bệnh nhân.
Việc làm của các cô, các chú thật cao cả và đáng khâm phục. Mục đích của họ là để cứu sống người bệnh và mang lại cuộc sống bình yên cho mọi người.
Em cảm thấy vô cùng kính trọng và biết ơn các bác sĩ, y tá. Các cô, các chú đã hi sinh sức khoẻ, thậm chí cả tính mạng để bảo vệ cộng đồng. Em xin hứa sẽ học tập chăm chỉ, giữ gìn sức khoẻ và biết yêu thương mọi người xung quanh để không phụ tấm lòng của các cô, các chú.
Bài trình bày của em xin kết thúc. Em cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe!
Bài nói mẫu 2: Về Hai Bà Trưng – người anh hùng của dân tộc
Kính thưa cô và các bạn! Hôm nay, em xin trình bày ý kiến của mình về một tấm gương anh hùng của dân tộc, đó là Hai Bà Trưng – Trưng Trắc và Trưng Nhị.
Vào những năm đầu Công nguyên, đất nước ta bị giặc Hán đô hộ. Nhân dân sống trong cảnh lầm than, cực khổ. Không cam chịu, Hai Bà Trưng đã phất cờ khởi nghĩa vào năm 40 sau Công nguyên. Hai Bà đã cưỡi voi ra trận, chỉ huy quân dân đánh đuổi giặc Hán, giành lại độc lập cho đất nước. Về sau, khi giặc trở lại xâm lược, Hai Bà đã anh dũng chiến đấu đến cùng và hi sinh để bảo vệ Tổ quốc.
Việc làm của Hai Bà thật vô cùng cao đẹp và thiêng liêng. Mục đích của Hai Bà là giành độc lập cho dân tộc, mang lại cuộc sống tự do cho nhân dân.
Em cảm thấy rất tự hào và biết ơn Hai Bà Trưng. Hai Bà là biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần bất khuất và ý chí kiên cường của người phụ nữ Việt Nam. Em xin hứa sẽ học tập thật giỏi để mai sau góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như Hai Bà.
Em xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe!
III. Vận dụng
Câu 1: Chia sẻ với người thân câu chuyện về một người đã lao động hoặc chiến đấu, hi sinh để đem lại cuộc sống hạnh phúc, bình yên cho mọi người mà em cảm phục.
Bài chia sẻ tham khảo:
Mẹ ơi, hôm nay ở lớp con được nghe cô kể về các chú bộ đội đã dầm mình trong mưa bão để cứu dân, con muốn chia sẻ với mẹ, mẹ nghe nhé!
Vào những đợt mưa lũ ở miền Trung, khi nước dâng cao, nhà cửa bị ngập, các chú bộ đội đã lao vào dòng nước xiết để cứu người, cứu tài sản cho bà con. Có chú cõng người già qua dòng lũ, có chú bơi thuyền đến từng nhà đưa các em nhỏ đến nơi an toàn. Có những chú đã hi sinh cả tính mạng khi đang làm nhiệm vụ.
Con thấy các chú thật dũng cảm và đáng khâm phục. Các chú đã quên mình vì đồng bào, mang lại sự bình yên cho mọi người. Con xin hứa sẽ học thật giỏi và biết yêu thương mọi người xung quanh để không phụ công ơn của các chú, mẹ nhé!
Câu 2: Tìm đọc đoạn thơ, bài thơ hoặc bài ca dao về lòng biết ơn.
Em có thể tìm đọc một số đoạn thơ, bài thơ, bài ca dao hay về lòng biết ơn sau đây:
– Bài thơ về Bác Hồ (Tố Hữu):
Bác sống như trời đất của ta
Yêu từng ngọn lúa, mỗi cành hoa
Tự do cho mỗi đời nô lệ
Sữa để em thơ, lụa tặng già.
– Ca dao về lòng biết ơn:
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng.
Uống nước nhớ nguồn.
Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
– Bài thơ về thầy cô:
Muốn sang thì bắc cầu Kiều Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.
Em có thể tìm đọc thêm những bài thơ, ca dao khác ở thư viện trường, hiệu sách hoặc trên các trang sách điện tử dành cho thiếu nhi.

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc
(Người kiểm duyệt, ra đề)
Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học
Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1
Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình
