Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó
Giải các bài tập SGK
Câu 1: Đọc bài thơ về tình yêu thương giữa con người với con người hoặc giữa con người với loài vật.
Em đã tìm đọc bài thơ “Mẹ ốm” của nhà thơ Trần Đăng Khoa trong tập thơ “Góc sân và khoảng trời”.
Giới thiệu bài thơ:
Bài thơ “Mẹ ốm” kể về những ngày mẹ bị ốm qua cái nhìn của người con. Mọi ngày mẹ vui vẻ, đảm đang, thế mà hôm nay mẹ nằm liệt giường, “chẳng nói cười được đâu”. Người con thương mẹ vô cùng: nhớ những ngày mẹ “đi gió đi sương” vì con, giờ đây phải “lần giường tập đi”. Con đã ngâm thơ, kể chuyện, múa ca, diễn kịch để mẹ vui. Bài thơ khép lại bằng hình ảnh tuyệt đẹp: “Mẹ là đất nước tháng ngày của con.”
Câu 2: Viết phiếu đọc sách theo mẫu.
| PHIẾU ĐỌC SÁCH | ||
|---|---|---|
| Tên bài thơ: Mẹ ốm | Tác giả: Trần Đăng Khoa | Ngày đọc: 22/01/2026 |
| Hình ảnh thể hiện tình yêu thương:
– Hình ảnh người mẹ tần tảo, hi sinh: “Cả đời đi gió đi sương/ Bây giờ mẹ lại lần giường tập đi.” – Hình ảnh người con hiếu thảo, hết lòng chăm sóc mẹ khi mẹ ốm: ngâm thơ, kể chuyện, múa ca, diễn kịch giữa nhà để mẹ vui. – Câu thơ “Mẹ là đất nước tháng ngày của con” – khẳng định mẹ chính là cả thế giới thiêng liêng đối với con. |
||
| Cảm nghĩ của em sau khi đọc bài thơ: Em rất xúc động khi đọc bài thơ. Bài thơ giúp em cảm nhận được tình yêu thương sâu sắc giữa mẹ và con: mẹ hi sinh cả đời cho con, còn con thì hết lòng lo lắng, muốn mẹ vui khi mẹ đau ốm. Bài thơ nhắc em phải biết yêu thương, kính trọng và quan tâm đến mẹ nhiều hơn, nhất là khi mẹ mệt mỏi. | ||
| Mức độ yêu thích: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ |
Câu 3: Trao đổi với bạn về tình yêu thương giữa con người với con người hoặc giữa con người với loài vật được thể hiện trong bài đọc.
Gợi ý trao đổi:
“Chào bạn! Hôm qua, mình đã đọc bài thơ “Mẹ ốm” của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Bài thơ nói về tình yêu thương giữa mẹ và con rất cảm động, bạn ạ.
Mình rất thích những câu thơ tả cảnh bạn nhỏ ngâm thơ, kể chuyện, múa ca, diễn kịch để mẹ vui khi mẹ ốm. Chỉ là những việc nhỏ thôi nhưng lại chứa đựng tình yêu thương to lớn. Mình cũng xúc động khi đọc câu “Cả đời đi gió đi sương” – nói về sự vất vả, hi sinh cả đời của mẹ dành cho con.
Đọc xong, mình hiểu rằng: mẹ là người yêu thương con vô điều kiện, và con cũng cần biết quan tâm, chăm sóc mẹ mỗi ngày. Còn bạn, bạn đã đọc bài thơ nào về tình yêu thương? Bạn có thể chia sẻ với mình được không?”
Vận dụng
Đề bài: Chia sẻ với người thân phiếu đọc sách em đã viết.
Bài chia sẻ tham khảo:
Mẹ ơi, hôm nay ở lớp con được cô giao đọc một bài thơ để viết phiếu đọc sách. Con đã chọn bài thơ “Mẹ ốm” của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Con muốn chia sẻ với mẹ về phiếu đọc sách của con, mẹ nghe con nhé!
Bài thơ kể về những ngày mẹ bị ốm, phải nằm liệt giường. Bạn nhỏ trong bài thơ rất thương mẹ, đã ngâm thơ, kể chuyện, múa ca, thậm chí diễn kịch một mình sắm cả ba vai chèo để mẹ được vui. Bạn ấy còn nhớ mẹ đã “đi gió đi sương” cả đời để lo cho con.
Điều làm con xúc động nhất là câu thơ “Mẹ là đất nước tháng ngày của con.” Con thấy mẹ trong bài thơ giống mẹ của con quá – hiền hậu, vất vả và yêu con vô cùng. Con hứa từ nay sẽ ngoan hơn, học giỏi hơn và biết quan tâm, chăm sóc mẹ nhiều hơn, mẹ nhé! Con cảm ơn mẹ vì tất cả!

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc
(Người kiểm duyệt, ra đề)
Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học
Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1
Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình
