Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó
I. Giải các bài tập SGK
Câu 1: Nghe kể chuyện.
Trả lời:
Các em lắng nghe thầy cô hoặc bố mẹ kể câu chuyện “Về quê ngoại”. Khi nghe, các em cần chú ý:
- Các nhân vật trong truyện: Bình, mẹ, bà ngoại, cậu mợ, chị Gỗ.
- Các sự việc chính diễn ra theo trình tự thời gian.
- Cảm xúc của Bình trong mỗi sự việc.
Câu 2: Kể lại câu chuyện theo tranh.

Trả lời:
Tranh 1: Trên đường về quê ngoại
Hè này, Bình được mẹ dẫn về quê ngoại. Lúc xe mới chạy, hai bên đường toàn nhà và xe cộ. Nhưng đi được một lúc, trước mắt Bình hiện ra bao khung cảnh thiên nhiên: những hàng cây xanh, những cánh đồng ruộng bát ngát, bầu trời mênh mông và cả những cánh chim đang bay.
Tranh 2: Gặp bà ngoại
Khi nắng bắt đầu tắt, hai mẹ con Bình xuống xe và về đến nhà ngoại. Vừa tới cổng, Bình đã nhận ngay ra bà. Bình vui mừng chạy đến ôm bà, reo lên: “Bà ngoại!”. Bà ngoại có nụ cười thật tươi và ấm áp, khiến Bình cảm thấy quen thuộc vô cùng. Tối hôm ấy, Bình ngủ cùng mẹ và bà, còn được nghe bà hát ru.
Tranh 3: Đi dạo biển cùng bà
Sáng sớm hôm sau, bà ngoại dắt Bình và chị Gỗ (con của cậu mợ) ra biển đi dạo. Bà mang theo một cái giỏ bé xíu để Bình nhặt vỏ ốc. Chỉ một loáng, Bình đã có được bộ sưu tập vỏ ốc xinh xắn, nhiều màu. Cậu bé thích thú reo lên: “Vỏ ốc đẹp quá!”.
Tranh 4: Đón cậu mợ ở bến cá
Cậu mợ của Bình làm nghề đánh cá. Bình cùng bà, mẹ và chị Gỗ ra bến đón cậu mợ trở về. Thuyền vừa cập bến, Bình thấy bao nhiêu là cá được chuyển lên bờ. Cậu tươi cười dẫn Bình lên thuyền: “Cậu cho Bình lên thuyền chơi nhé!” và đưa Bình đi khắp các khoang thuyền. Cả nhà được cậu mợ đãi một bữa “tiệc cá” thật ngon.
Tranh 5: Chia tay bà ngoại
Ở nhà bà ngoại được một tuần thì mẹ và Bình phải về. Lúc chia tay bà, cậu mợ và chị Gỗ, Bình buồn lắm. Bà ngoại không nói gì, chỉ ôm Bình và thơm lên má thật mạnh. Bình thì thầm vào tai bà: “Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm!” rồi cũng thơm lại vào má bà một cái thật kêu.
Câu 3: Dựa vào nội dung câu chuyện, đặt tên cho từng tranh ở trên.
Trả lời:
| Tranh | Tên gợi ý |
|---|---|
| Tranh 1 | Trên đường về quê ngoại |
| Tranh 2 | Gặp bà ngoại (hoặc Vòng tay ấm áp của bà) |
| Tranh 3 | Nhặt vỏ ốc bên biển (hoặc Buổi sáng cùng bà đi dạo biển) |
| Tranh 4 | Đón cậu mợ ở bến cá (hoặc Bình lên thuyền cùng cậu) |
| Tranh 5 | Chia tay bà ngoại (hoặc Lời tạm biệt yêu thương) |
II. Vận dụng
Câu 1: Kể tóm tắt câu chuyện “Về quê ngoại” cho người thân nghe.
Trả lời:
Em có thể kể tóm tắt câu chuyện cho bố (hoặc anh, chị) nghe như sau:
“Bố ơi, hôm nay con vừa được nghe câu chuyện “Về quê ngoại” rất hay. Chuyện kể về bạn Bình được mẹ dẫn về quê ngoại chơi trong dịp hè. Trên đường đi, Bình được ngắm cảnh làng quê thanh bình với cây cối, đồng ruộng và bầu trời bát ngát. Đến nơi, Bình gặp bà ngoại với nụ cười ấm áp, được bà hát ru cho ngủ. Sáng hôm sau, bà dẫn Bình cùng chị Gỗ ra biển nhặt vỏ ốc. Bình còn được ra bến đón cậu mợ đi đánh cá về và được cậu cho lên thuyền chơi, cả nhà cùng ăn “tiệc cá” rất vui. Đến ngày phải về, Bình buồn lắm, ôm bà và nói: ‘Bà ơi, cháu yêu bà lắm!’. Câu chuyện thật ấm áp và cảm động phải không bố?”
Câu 2: Tìm đọc một bài thơ hoặc bài ca dao về quê hương, đất nước.
Trả lời:
Em xin giới thiệu bài thơ “Quê hương” của tác giả Đỗ Trung Quân – một bài thơ rất hay về tình yêu quê hương:
“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay.
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông.”
Em cũng thuộc một bài ca dao rất quen thuộc:
“Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm nao.”
Những vần thơ ấy giúp em thêm yêu quê hương và trân trọng những điều giản dị, thân thương nơi mình sinh ra và lớn lên.

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc
(Người kiểm duyệt, ra đề)
Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học
Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1
Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình
