Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó
I. Hướng dẫn cách nói
Để thực hiện tốt bài nói thuật lại một sự việc thể hiện truyền thống Uống nước nhớ nguồn, em cần lưu ý:
1. Chuẩn bị nội dung
- Chọn một sự việc cụ thể mà em đã tham gia hoặc chứng kiến (ví dụ: thăm nghĩa trang liệt sĩ, kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, giỗ Tổ Hùng Vương, tri ân người có công,…).
- Dựa vào dàn ý đã lập ở hoạt động Viết để trình bày cho mạch lạc.
2. Cách trình bày
- Thuật lại sự việc theo trình tự: mở đầu → diễn biến → kết thúc.
- Kết hợp thể hiện suy nghĩ, cảm xúc của em qua giọng nói, cử chỉ, điệu bộ.
- Có thể kết hợp giới thiệu tranh ảnh, video,… để bài nói thêm sinh động.
3. Trao đổi, góp ý
Khi lắng nghe bạn nói, em cần chú ý:
- Nội dung sự việc có thể hiện được truyền thống Uống nước nhớ nguồn hay không.
- Diễn biến của sự việc có đúng với thực tế không.
- Bạn đã thể hiện suy nghĩ, cảm xúc qua lời nói, giọng nói, cử chỉ, điệu bộ ra sao.
II. Bài nói mẫu
Bài nói mẫu 1: Đi thăm nghĩa trang liệt sĩ nhân Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7)
Xin chào cô và các bạn! Sau đây, em xin thuật lại một sự việc rất ý nghĩa mà em đã tham gia – đó là buổi đi thăm nghĩa trang liệt sĩ nhân Ngày Thương binh liệt sĩ 27/7 vừa qua.
Sáng hôm ấy, em cùng các bạn trong lớp và cô giáo chủ nhiệm đến nghĩa trang liệt sĩ của xã. Chúng em ai cũng mặc áo quần chỉnh tề, đeo khăn quàng đỏ và mang theo những bó hoa cúc trắng thật đẹp.
Đến nơi, chúng em xếp thành hàng ngay ngắn trước đài tưởng niệm. Cô giáo trịnh trọng đọc diễn văn tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì Tổ quốc. Sau đó, cả lớp cùng dành một phút mặc niệm trong sự trang nghiêm và xúc động. Tiếp theo, chúng em thay nhau thắp hương và đặt hoa lên từng ngôi mộ. Có bạn còn giúp quét dọn, lau chùi cho các phần mộ được sạch sẽ.
Đứng trước những ngôi mộ, em cảm thấy vô cùng xúc động và biết ơn. Em hiểu rằng cuộc sống hoà bình, hạnh phúc hôm nay chính là nhờ sự hi sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ. Em thầm hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng với công lao của các anh.
Em xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe!
Bài nói mẫu 2: Đêm văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Kính thưa cô giáo và các bạn! Hôm nay em xin thuật lại một kỉ niệm rất đẹp – đó là đêm văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vừa qua ở trường em.
Tối hôm ấy, sân trường được trang trí rực rỡ với đèn màu, hoa tươi và tấm băng-rôn lớn ghi dòng chữ “Đêm diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam”. Các thầy cô giáo mặc áo dài, áo sơ mi thật đẹp, còn chúng em thì háo hức trong bộ đồng phục chỉnh tề.
Chương trình bắt đầu bằng những lời tri ân thầy cô của bạn lớp trưởng khối 5. Sau đó, các tiết mục văn nghệ lần lượt diễn ra: có bài hát “Bụi phấn”, có tiết mục múa “Người thầy”, có cả vở kịch ngắn kể về công lao dạy dỗ của thầy cô. Lớp em cũng biểu diễn một tiết mục hát múa rất sôi động và được các thầy cô vỗ tay khen ngợi.
Cuối chương trình, chúng em cùng lên sân khấu tặng hoa cho các thầy cô. Em thấy nhiều thầy cô rất xúc động, có cô còn rưng rưng nước mắt. Em cũng cảm thấy rất vui và biết ơn các thầy cô đã tận tình dạy dỗ chúng em. Em tự nhủ sẽ luôn cố gắng học tập để không phụ lòng thầy cô.
Bài nói của em xin kết thúc, em cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe!
III. Vận dụng
Câu 1: Chia sẻ với người thân suy nghĩ, cảm xúc của em về những việc làm góp phần gìn giữ truyền thống Uống nước nhớ nguồn.
Bài nói tham khảo:
Mẹ ơi, hôm nay ở lớp con được học về truyền thống Uống nước nhớ nguồn của dân tộc mình. Con thấy đây là một truyền thống rất tốt đẹp và ý nghĩa, thể hiện lòng biết ơn đối với những người đã có công với đất nước, gia đình, thầy cô.
Con nghĩ có nhiều việc làm góp phần gìn giữ truyền thống này, như: thăm nghĩa trang liệt sĩ vào ngày 27/7, tri ân thầy cô vào ngày 20/11, thắp hương ông bà tổ tiên vào dịp Tết, tham gia giỗ Tổ Hùng Vương vào ngày 10 tháng 3 âm lịch,…
Con cảm thấy rất tự hào vì đất nước mình có truyền thống đẹp như vậy. Từ nay, con sẽ chăm ngoan, học giỏi, biết kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô và luôn ghi nhớ công ơn của những người đi trước để xứng đáng là con cháu Việt Nam, mẹ ạ!
Câu 2: Tìm đọc một câu chuyện về lòng biết ơn.
Trả lời:
Em có thể tìm đọc một số câu chuyện hay về lòng biết ơn sau đây:
- Cây khế – câu chuyện cổ tích quen thuộc về lòng biết ơn của chim thần dành cho người em hiền lành.
- Sự tích Hồ Gươm – câu chuyện về vua Lê Lợi trả gươm cho Long Quân sau khi đánh thắng giặc.

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc
(Người kiểm duyệt, ra đề)
Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học
Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1
Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình
