Giải SGK Tiếng Việt 4: Bài 4: Đọc mở rộng – Tuần 20 (trang 23)

Mục lục [Ẩn]

Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó

Giải các bài tập SGK

Câu 1: Đọc câu chuyện về tình yêu thương giữa con người với con người hoặc giữa con người với loài vật.

Em đã tìm đọc câu chuyện “Người ăn xin” của nhà văn I-van Tuốc-ghê-nhép (Nga) trong tập truyện “Truyện kể về lòng yêu thương”.

Tóm tắt câu chuyện:

Trên đường đi, một cậu bé gặp một ông lão ăn xin già nua, thân hình co ro, đôi mắt đỏ đọc, đôi môi tái nhợt và bàn tay run rẩy chìa ra. Cậu bé muốn cho ông một cái gì đó nên lục hết túi này đến túi kia, nhưng chẳng có gì cả. Cậu bé bối rối, nắm chặt bàn tay run rẩy của ông lão và nói: “Ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả.” Ông lão mỉm cười, đôi mắt sáng lên và nói: “Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.” Cậu bé chợt hiểu ra rằng chính cậu cũng vừa nhận được một điều gì đó từ ông lão.

Câu 2: Viết phiếu đọc sách theo mẫu.

PHIẾU ĐỌC SÁCH
Tên câu chuyện: Người ăn xin Tác giả: I-van Tuốc-ghê-nhép Ngày đọc: 20/07/2026
Nội dung chính: Câu chuyện kể về cuộc gặp gỡ giữa một cậu bé và một ông lão ăn xin già nua, tội nghiệp. Cậu bé không có gì để cho ông lão nhưng đã nắm chặt bàn tay run rẩy của ông và nói lời xin lỗi chân thành. Ông lão xúc động, cảm ơn cậu vì đã cho ông một điều quý giá – đó là tình yêu thươngsự tôn trọng giữa con người với con người.
Điều làm em xúc động ở câu chuyện: Em xúc động nhất là chi tiết cậu bé nắm chặt bàn tay run rẩy của ông lão và câu nói của ông: “Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.” Chi tiết ấy giúp em hiểu rằng: tình yêu thương chân thànhsự cảm thông giữa con người với nhau chính là món quà quý giá nhất, quý hơn cả tiền bạc và của cải.
Mức độ yêu thích: ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐

Câu 3: Trao đổi với bạn về nội dung câu chuyện và những điều làm em xúc động ở câu chuyện.

Gợi ý trao đổi:

“Chào bạn! Hôm qua, mình đã đọc câu chuyện “Người ăn xin” của nhà văn I-van Tuốc-ghê-nhép. Câu chuyện kể về một cậu bé gặp ông lão ăn xin già yếu. Cậu bé không có gì để cho ông cả, nhưng cậu đã nắm lấy bàn tay run rẩy của ông và nói lời xin lỗi chân thành. Ông lão đã cảm ơn cậu vì tấm lòng ấy. Điều làm mình xúc động nhất là câu nói của ông lão: ‘Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.’ Mình hiểu rằng, đôi khi chỉ cần một cái nắm tay, một lời nói chân thành cũng đủ sưởi ấm lòng người. Còn bạn, bạn đã đọc câu chuyện nào? Bạn có thể chia sẻ với mình được không?”

Vận dụng

Đề bài: Kể lại cho người thân nghe một câu chuyện trong hoạt động Đọc mở rộng mà em thấy ấn tượng.

Bài kể mẫu:

Mẹ ơi, hôm nay ở lớp con được đọc một câu chuyện rất hay, mẹ nghe con kể nhé!

Câu chuyện có tên là “Người ăn xin” của nhà văn người Nga I-van Tuốc-ghê-nhép. Chuyện kể rằng có một cậu bé đang đi trên đường thì gặp một ông lão ăn xin. Ông lão trông rất tội nghiệp: thân hình co ro, đôi mắt đỏ đọc, đôi môi tái nhợt và bàn tay run rẩy chìa ra xin.

Cậu bé thấy thương ông lão lắm, muốn cho ông cái gì đó nhưng lục hết túi này đến túi kia mà chẳng có gì cả. Cậu buồn bã nắm lấy bàn tay run rẩy của ông và nói: “Ông đừng giận cháu, cháu không có gì để cho ông cả.” Nghe vậy, ông lão mỉm cười, đôi mắt sáng lên và nói: “Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.” Cậu bé chợt nhận ra rằng chính mình cũng vừa nhận được một điều gì đó từ ông lão.

Con thấy câu chuyện thật cảm động, mẹ ạ. Con hiểu rằng, đôi khi chúng ta không cần cho ai đó tiền bạc hay quà cáp, chỉ cần một tấm lòng chân thành, một cái nắm tay ấm áp cũng đã là một món quà quý giá rồi. Con sẽ học theo cậu bé, luôn biết yêu thươngtôn trọng mọi người xung quanh, mẹ nhé!

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

(Người kiểm duyệt, ra đề)

Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học

Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1

Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình