Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó
I. Nội dung tóm tắt bài đọc
Bài thơ Bầu trời trong quả trứng của nhà thơ Xuân Quỳnh là lời kể của một chú gà con về hai thế giới khác biệt: bầu trời bên trong quả trứng và bầu trời bên ngoài sau khi nở. Bên trong quả trứng, bầu trời chỉ có một màu nâu, không có gió, không có nắng, không có nhiều sắc màu, chú gà chưa biết kêu, chưa biết tìm giun sâu, cũng chẳng biết đói no – cứ yên ngủ. Nhưng khi đạp vỡ vỏ trứng bước ra thế giới bên ngoài, chú gà con bỗng ngỡ ngàng trước bầu trời xanh, gió lộng, nắng reo, biết mình có mẹ, biết tìm giun dế khi đói và biết xoải cánh phơi khi no. Bài thơ thể hiện niềm vui, sự bất ngờ của chú gà con khi khám phá thế giới mới, đồng thời gửi gắm thông điệp: mỗi chặng đường của cuộc sống đều có những điều thú vị riêng.

II. Giải các câu hỏi SGK
Câu hỏi khởi động: Cùng nhau đóng vai nói lời trò chuyện của các chú gà con mới nở với chú gà còn ở trong quả trứng.

Đoạn hội thoại tham khảo:
- Gà con mới nở: “Bạn ơi, mau đạp vỡ vỏ trứng ra đây với chúng mình đi! Bên ngoài đẹp lắm!”
- Gà trong trứng: “Bên ngoài có gì đẹp thế các bạn?”
- Gà con mới nở: “Bầu trời bên ngoài xanh vô cùng, có nắng vàng ấm áp, có gió mát rượi thổi qua. Chúng mình còn có mẹ ở bên nữa!”
- Gà trong trứng: “Vậy còn thức ăn thì sao?”
- Gà con mới nở: “Có rất nhiều giun dế ngon lành. Khi đói, mình đi tìm; khi no, mình xoải cánh phơi nắng, thích lắm!”
- Gà trong trứng: “Ôi thích quá! Mình sẽ đạp vỡ vỏ trứng để ra ngoài với các bạn ngay đây!”
Câu 1: Gà con kể với các bạn thế nào về bầu trời trong quả trứng?
Gà con kể với các bạn rằng bầu trời trong quả trứng:
- Chỉ có một màu nâu.
- Không có gió, không có nắng.
- Không có lắm sắc màu, chỉ là một vòm trời như nhau.
Câu 2: Gà con thấy bầu trời và cuộc sống bên ngoài có gì khác với bầu trời và cuộc sống bên trong quả trứng?
| So sánh | Bên trong quả trứng | Bên ngoài quả trứng |
|---|---|---|
| Bầu trời | Một màu nâu, không có gió, không có nắng, không có sắc màu | Xanh, có nhiều gió lộng, nhiều nắng reo |
| Cuộc sống | Chưa biết kêu “chiếp chiếp”, chẳng biết tìm giun sâu, đói no chẳng biết, chỉ yên ngủ | Biết có mẹ, biết tìm giun dế khi đói, biết xoải cánh phơi khi no, cảm thấy thương yêu |
Câu 3: Theo em, gà con thích cuộc sống nào hơn? Vì sao?
Theo em, gà con thích cuộc sống bên ngoài quả trứng hơn.
Vì:
- Bên ngoài có bầu trời xanh rộng lớn, có gió lộng, nắng reo rất thú vị.
- Gà con được sống cùng mẹ, được yêu thương.
- Gà con biết tự đi tìm thức ăn, được vui chơi thoả thích.
- Cuộc sống bên ngoài có nhiều điều mới lạ để khám phá, không đơn điệu như bên trong quả trứng.
Câu 4: Đóng vai gà con, kể tiếp những vui buồn của mình từ ngày sống dưới bầu trời xanh theo tưởng tượng của em.
Bài kể tham khảo:
Từ ngày được sống dưới bầu trời xanh, tôi đã có bao nhiêu là kỉ niệm vui buồn.
Niềm vui đầu tiên của tôi là được chạy theo mẹ ra vườn tìm giun dế. Mẹ dạy tôi cách bới đất, cách kêu “chiếp chiếp” để gọi các bạn. Mỗi buổi sáng, tôi cùng các anh chị em tắm nắng, xoải cánh trên bãi cỏ xanh. Có hôm, tôi còn được ngắm những chú bươm bướm đủ màu sắc bay lượn và nghe chim hót líu lo trên cành cây.
Nhưng tôi cũng có những nỗi buồn. Một lần, tôi mải chơi nên lạc mẹ, tôi sợ hãi kêu chiếp chiếp mãi mà không thấy mẹ đâu. May sao, mẹ đã tìm thấy tôi và ôm tôi vào lòng ấm áp. Từ đó, tôi biết rằng dù bên ngoài có nhiều điều thú vị nhưng cũng có những lúc phải cẩn thận để không bị lạc mẹ.
Dù có vui hay buồn, tôi vẫn thấy cuộc sống dưới bầu trời xanh thật tuyệt vời biết bao!
Câu 5: Tác giả muốn nói điều gì qua bài thơ? Chọn câu trả lời dưới đây hoặc nêu ý kiến của em.
A. Mỗi chặng đường của cuộc sống có những điều thú vị riêng.
B. Ai cũng sẽ khôn lớn, trưởng thành theo thời gian.
C. Cuộc sống có vô vàn điều bất ngờ ở phía trước.
Đáp án em chọn: A. Mỗi chặng đường của cuộc sống có những điều thú vị riêng.
Vì qua bài thơ, tác giả cho thấy: khi ở trong quả trứng, gà con có cuộc sống yên bình, được ngủ yên; còn khi ra bên ngoài, gà con lại được khám phá biết bao điều mới lạ. Mỗi giai đoạn đều có những điều thú vị và ý nghĩa riêng của nó.

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc
(Người kiểm duyệt, ra đề)
Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học
Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1
Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình
