Giải SGK Tiếng Việt 4: Bài 6: Kể chuyện bài học quý – Tuần 21

Mục lục [Ẩn]

Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó

I. Giải các bài tập SGK

Câu 1: Nghe kể chuyện, ghi lại những chi tiết quan trọng.

Các em có thể đọc bài chuyện gốc tại đây

a. Chim sẻ có suy nghĩ như thế nào và đã làm gì khi nhận được món quà của bà ngoại?

  • Khi nhận được hộp hạt kê của bà ngoại, chim Sẻ không nói với bạn một lời nào về món quà lớn ấy.
  • Sẻ nghĩ thầm: “Nếu cho cả Chích nữa thì chẳng còn lại là bao!”
  • Vì vậy, hằng ngày Sẻ ở trong tổ ăn hạt kê một mình. Ăn hết, Sẻ quẳng chiếc hộp đi.

b. Chim chích làm gì khi nhặt được những hạt kê ngon lành?

  • Khi đi kiếm mồi, Chích tìm được mười hạt kê ngon lành (là những hạt kê Sẻ đã đánh rơi, được cô Gió đưa đến đám cỏ).
  • Chích đã gói lại thật cẩn thận vào chiếc lá, rồi mừng rỡ chạy đi tìm người bạn thân là Sẻ để chia đôi: cậu năm hạt, mình năm hạt.

c. Chim chích đã nói gì khi chim sẻ từ chối nhận phần hạt kê?

Khi Sẻ từ chối, Chích đã nói:

“Nhưng mình với cậu là bạn của nhau cơ mà. Đã là bạn thì bất cứ cái gì kiếm được cũng phải chia cho nhau. Lẽ nào cậu không nghĩ như thế?”

d. Vì sao chim sẻ cảm thấy xấu hổ?

Sẻ cảm thấy xấu hổ vì:

  • Chích đã coi Sẻ là bạn thân, kiếm được hạt kê là mang về chia đôi với mình.
  • Còn Sẻ thì đã ích kỉ, giấu bạn cả một hộp kê đầy và ăn một mình.
  • Sẻ nhận ra tình bạn của Chích thật chân thành, còn cách cư xử của mình lại không đúng.

Câu 2: Dựa vào tranh minh hoạ và câu hỏi gợi ý, kể lại câu chuyện.

Bài kể mẫu:

Trong khu rừng nọ, có hai người bạn thân là chim Sẻ và chim Chích. Một hôm, Sẻ nhận được món quà của bà ngoại gửi đến – một chiếc hộp đựng đầy hạt kê thơm ngon. Sẻ nghĩ thầm: “Nếu cho Chích thì chẳng còn lại là bao!” Vậy là Sẻ giấu bạn, hằng ngày ở trong tổ ăn một mình. Khi ăn hết, Sẻ quẳng chiếc hộp đi, những hạt kê còn sót lại văng ra ngoài. Cô Gió đưa chúng bay đến một đám cỏ non xanh dưới gốc cây xa lạ.

Hôm ấy, Chích đi kiếm mồi thì tình cờ nhặt được những hạt kê ngon lành. Chích vui mừng gói cẩn thận vào chiếc lá rồi chạy đi tìm Sẻ. Vừa gặp bạn, Chích reo lên:

– Chào bạn Sẻ thân mến! Mình vừa kiếm được mười hạt kê rất ngon! Chúng mình chia đôi: cậu năm hạt, mình năm hạt.

Nhưng Sẻ lắc lắc chiếc mỏ, tỏ ý không thích:

– Chia làm gì cơ chứ? Ai kiếm được thì người ấy ăn!

Chích ngạc nhiên nói:

– Nhưng mình với cậu là bạn của nhau cơ mà. Đã là bạn thì bất cứ cái gì kiếm được cũng phải chia cho nhau. Lẽ nào cậu không nghĩ như thế?

Nghe Chích nói, Sẻ chợt cảm thấy vô cùng xấu hổ. Sẻ nhớ đến hộp hạt kê mà mình đã ăn một mình, không hề chia cho bạn. Sẻ ngượng nghịu cầm năm hạt kê Chích đưa, nói khẽ:

– Mình rất cảm ơn cậu. Cậu đã cho mình những hạt kê ngon lành này, còn cho mình một bài học quý về tình bạn.

Câu 3: Tóm tắt câu chuyện.

Tóm tắt:

Sẻ và Chích là hai người bạn thân trong rừng. Một hôm, Sẻ được bà ngoại tặng một hộp hạt kê. Sẻ giấu bạn và ăn một mình đến hết. Những hạt kê rơi rớt được cô Gió đưa đến bãi cỏ xa. Chích tình cờ nhặt được, gói cẩn thận và mang về chia đôi với Sẻ. Khi Sẻ từ chối, Chích nói rằng bạn bè thì phải chia sẻ mọi thứ với nhau. Nghe vậy, Sẻ cảm thấy xấu hổ vì sự ích kỉ của mình. Sẻ cảm ơn Chích vì đã dạy cho mình một bài học quý về tình bạn.

II. Vận dụng

Câu 1: Chia sẻ với người thân suy nghĩ của em về nhân vật chim sẻ hoặc nhân vật chim chích trong câu chuyện Bài học quý.

Bài chia sẻ tham khảo (về nhân vật chim Chích):

Mẹ ơi, hôm nay con được nghe cô kể câu chuyện “Bài học quý”, con rất thích nhân vật chim Chích, mẹ ạ.

Chim Chích là một người bạn tốt bụngchân thành. Khi nhặt được mười hạt kê ngon lành, bạn ấy không hề ăn một mình mà gói cẩn thận rồi mang về chia đôi cho bạn Sẻ. Bạn ấy còn dạy cho Sẻ một bài học sâu sắc: “Đã là bạn thì bất cứ cái gì kiếm được cũng phải chia cho nhau.” Con thấy chim Chích thật đáng quý vì bạn ấy biết quan tâm, chia sẻ với bạn bè.

Con sẽ học tập theo bạn Chích, mẹ nhé! Con sẽ luôn biết chia sẻyêu thương bạn bè trong lớp.

Câu 2: Tìm đọc bài thơ về tình yêu thương giữa con người với con người hoặc giữa con người với loài vật.

Em có thể tìm đọc một số bài thơ hay sau đây:

– Bài thơ về tình yêu thương giữa con người với con người:

  • Mẹ ốm (Trần Đăng Khoa)
  • Thương ông (Tú Mỡ)
  • Tiếng ru (Tố Hữu)
  • Lấy tăm cho bà (Định Hải)
Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc

(Người kiểm duyệt, ra đề)

Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học

Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1

Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình