Chọn đến phần học sinh cần nhanh chóng thông qua mục lục bằng cách click đến phần đó
Giải các câu hỏi SGK
Câu 1: Đọc bài thơ viết về trẻ em
Đây là hoạt động em tự chọn và tự đọc ở nhà hoặc thư viện. Em có thể chọn một trong các bài thơ được gợi ý trong SGK:
- Chuyện cổ tích về loài người – Xuân Quỳnh
- Dưới bóng cây dã hương – Nguyễn Quỳnh Mai
- Con đường tới lớp – Nguyễn Trọng Hoàn
Hoặc em có thể tìm đọc các bài thơ hay khác về trẻ em như: Đi học (Minh Chính), Hạt gạo làng ta (Trần Đăng Khoa), Mẹ vắng nhà ngày bão (Đặng Hiển),…
Gợi ý lựa chọn của em: Bài thơ Chuyện cổ tích về loài người của nhà thơ Xuân Quỳnh.
Câu 2: Viết phiếu đọc sách theo mẫu
Mẫu phiếu đọc sách với bài thơ Chuyện cổ tích về loài người:
| PHIẾU ĐỌC SÁCH | ||
|---|---|---|
| Tên bài thơ: Chuyện cổ tích về loài người | Tác giả: Xuân Quỳnh | Ngày đọc: … / … / … |
| Nội dung bài thơ: Bài thơ kể rằng trẻ em được sinh ra trước tiên trên trái đất. Sau đó, mọi thứ như mặt trời, cây cỏ, tiếng chim, dòng sông, biển cả, đám mây, con đường,… cùng với mẹ, bà, bố, thầy giáo lần lượt xuất hiện để yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ trẻ em. | Những câu thơ hay hoặc hình ảnh thơ đẹp: “Khi trẻ con tập đi / Đường có từ ngày đó / Nhưng còn cần cho trẻ / Tình yêu và lời ru / Cho nên mẹ sinh ra / Để bế bồng chăm sóc…” | |
| Suy nghĩ, cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ: Em cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc khi được yêu thương. Bài thơ giúp em hiểu rằng mọi điều tốt đẹp trên đời đều được tạo ra để dành cho trẻ em, nên em càng biết ơn cha mẹ, ông bà, thầy cô và cố gắng học tập tốt hơn. | Mức độ yêu thích: ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Lưu ý: Các em thay bằng bài thơ mình đã đọc và điền thông tin theo cảm nhận của bản thân nhé.
Câu 3: Trao đổi với bạn về bài thơ đã đọc
Bài trao đổi mẫu (về bài thơ Chuyện cổ tích về loài người – Xuân Quỳnh):
Mình xin chia sẻ với các bạn về bài thơ Chuyện cổ tích về loài người của nhà thơ Xuân Quỳnh mà mình rất yêu thích.
Đoạn thơ mình yêu thích nhất:
“Khi trẻ con tập đi Đường có từ ngày đó Nhưng còn cần cho trẻ Tình yêu và lời ru Cho nên mẹ sinh ra Để bế bồng chăm sóc…”
Tình cảm, cảm xúc của nhà thơ đối với trẻ em:
Nhà thơ Xuân Quỳnh đã dành cho trẻ em một tình yêu thương vô bờ bến. Cô coi trẻ em là trung tâm của thế giới – tất cả mọi thứ (mặt trời, cây cỏ, mẹ, bà, bố, thầy giáo,…) đều được sinh ra để yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ các em. Qua bài thơ, cô muốn nói rằng trẻ em là điều quý giá nhất, cần được che chở và nâng niu.
Suy nghĩ, cảm xúc của em sau khi đọc bài thơ:
Sau khi đọc bài thơ, mình cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn. Mình thấy trân trọng hơn tình yêu thương của cha mẹ, ông bà, thầy cô dành cho mình. Mình sẽ cố gắng học tập chăm ngoan để không phụ lòng những người đã yêu thương và chăm sóc mình.
Vận dụng
Tìm đọc câu chuyện hoặc bài báo về một môn thể thao hoặc vận động viên mà em yêu thích.
Gợi ý cách thực hiện:
- Bước 1: Chọn môn thể thao hoặc vận động viên em yêu thích.
- Một số vận động viên nổi tiếng của Việt Nam: Nguyễn Thị Ánh Viên (bơi lội), Nguyễn Thị Oanh (điền kinh), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Nguyễn Quang Hải (bóng đá), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung),…
- Một số môn thể thao phổ biến: bóng đá, bóng chuyền, bơi lội, cầu lông, cờ vua,…
- Bước 2: Tìm đọc câu chuyện hoặc bài báo về đối tượng đã chọn qua:
- Sách, báo (báo Thiếu niên Tiền phong, báo Nhi đồng,…).
- Thư viện trường, thư viện địa phương.
- Các trang web dành cho thiếu nhi.
- Bước 3: Sau khi đọc, ghi lại:
- Tên bài báo hoặc câu chuyện, tác giả.
- Nội dung chính (nói về ai? Sự kiện gì?).
- Điều em học được từ vận động viên hoặc môn thể thao đó (ý chí, sự kiên trì, tinh thần đồng đội,…).
- Bước 4: Chia sẻ với bạn bè, người thân về những điều em đã đọc được.

Cô Trịnh Thị Ái Ngọc
(Người kiểm duyệt, ra đề)
Chức vụ: Trưởng ban biên soạn môn Tiếng Việt Tiểu học
Trình độ: Cử nhân Sư phạm Tiểu học, Chứng chỉ hạng II, Chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ B1
Kinh nghiệm: 9+ năm kinh nghiệm tại Trường Tiểu học Ba Đình
